Kiểu như chỉ cần mua cái này xong là đạt được giấc mơ, chỉ cần gặp người này về là đổi đời,chỉ cần học khóa này là kinh doanh thành công luôn.
(và đó là những sản phẩm của lời hứa lớn trong marketing)
Vậy là,
Anh em ảo tưởng về viễn cảnh mỗi ngày thức dậy với động lực tràn đầy, tập gym 2 tiếng, đọc sách cả đêm, viết business plan hoàn hảo. Rồi ngày hôm sau thì kiệt sức, bỏ cuộc rồi quay về với thói quen cũ.
Nhưng:
- Người có thân hình đẹp không phải do một buổi tập gym điên cuồng, mà do 365 buổi tập 30 phút đều đặn
- Doanh nghiệp thành công không phải do một đêm làm việc xuyên suốt, mà do 1000 ngày ra quyết định nhỏ đúng đắn (và có cả sai, sửa)
- Mối quan hệ hạnh phúc không phải do một lần tỏ tình hoành tráng, mà do vô số lần "anh yêu em" thầm lặng
Vấn đề của chúng ta là cứ tưởng phải làm gì đó "to lớn" mới có ý nghĩa và khinh thường những hành động nhỏ bé (cạm bẫy lớn nhất thời đại này)
- 15 phút đọc sách mỗi ngày (5 trang cũng oke)
- 10 cái hít đất trước khi ngủ
- 5 phút thiền mỗi trưa
- Một câu "cảm ơn" chân thành mỗi ngày
- Một trang nhật ký trước khi đi ngủ
Những việc nhỏ bé này, thường đi đôi với sự lặp lại và nhàm chán.
Và đó là lý do tại sao người thành công thường có vẻ "may mắn". Vì đám đông không nhìn thấy được quá trình họ đã trải qua (và cũng thường khinh thường những hành động nhỏ lặp đi lặp lại).
Nếu anh em đang phải làm những việc lặp đi lặp lại và cảm thấy nhàm chán. Hãy tiếp tục, vì đây là cách mà sự thành công hoạt động.
Tiếp tục nhỏ giọt, cái lỗ sẽ xuất hiện. Đến cuối cùng anh em sẽ nhìn lại và nhận ra, anh em đã định hình viên đá từ lúc nào không hay.
Bởi,
Đứa nào suốt ngày rủ anh em làm này làm kia mới mẻ, kết quả nhanh và dễ dàng. Tự tin nghỉ chơi nó liền ngay và lập tức nha anh em.
Theo: Phan Thông