Một công ty cổ phần giữa trung tâm Quận 1, TP.HCM từng “gây sốt” với cú tăng vốn thần tốc hơn 50 lần chỉ trong vài năm, nay lại bị cưỡng chế vì khoản nợ thuế hơn 42 tỷ. Liệu đây là sự xuống dốc, hay chỉ là bề nổi của một “ẩn số tài chính” đầy phức tạp?

Bị cưỡng chế vì nợ thuế "quá hạn 90 ngày"

Chi cục Hải quan Khu Công nghệ cao (Chi cục KVII) vừa chính thức ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với CTCP Kết nối đầu tư Việt, doanh nghiệp hiện đặt trụ sở tại Harbour View Tower 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

Biện pháp cưỡng chế là dừng làm thủ tục hải quan, lý do nợ thuế hơn 42,37 tỷ đã quá hạn 90 ngày. Quyết định có hiệu lực từ 3/6/2025 và kéo dài 1 năm, hoặc đến khi doanh nghiệp nộp đủ số thuế còn nợ.

bi-cuong-che-thue-hon-42-ty-mot-cong-ty-day-bi-an-tai-trung-tam-quan-1-khien-du-luan-xon-xao-1749527981.jpg

📌 “Ẩn số” tài chính sau cú tăng vốn chóng mặt

Được thành lập từ năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu chỉ 6 tỷ đến năm 2016, CTCP Kết nối đầu tư Việt đã tăng vốn "chớp nhoáng" lên hơn 300,27 tỷ, trong đó có 147 tỷ từ vốn nước ngoài và gần 153 tỷ từ nguồn tư nhân trong nước. Tuy nhiên, không có thông tin cụ thể về các cổ đông trong nước.

Về cơ cấu sở hữu sau đó, công ty công bố có 2 cổ đông nước ngoài góp vốn ngang bằng:

🔹 Law Cheong Yan đại diện cho CES Vietnam Holdings Pte. Ltd: 148,6 tỷ 50%

🔹 Lim Tiang Chuan với 148,6 tỷ chiếm 50%.

📌 Vỏ ngoài “đại gia”, bên trong chỉ có… 2 người?

Dù tăng vốn hàng trăm tỷ và liên tục dời trụ sở từ Mplaza Saigon sang Harbour View Tower, số lượng lao động đăng ký thuế lại tụt giảm đáng kể từ 5 người (năm 2019) còn lại chỉ 2 người hiện tại. Người đại diện pháp luật cập nhật gần nhất là ông Nguyễn Ngọc Long sinh năm 1971, chức vụ Tổng giám đốc.

Không có thông tin rõ ràng về dự án, báo cáo hoạt động kinh doanh hay đóng góp cụ thể của công ty trên thị trường. Tất cả khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về bản chất thực sự của doanh nghiệp từng được xem là “ẩn số đầu tư ngoại” này.

📌 Câu hỏi lớn: Doanh nghiệp thật, dòng tiền thật?

Việc cưỡng chế vì nợ thuế hơn 42 tỷ chỉ là bề nổi? Hay là bước đầu bóc tách lớp vỏ hào nhoáng của một “doanh nghiệp vốn khủng, nhân sự mỏng, đóng thuế âm thầm biến mất”?

Những gì đang diễn ra cho thấy có thể đây không chỉ là một vụ việc thuế đơn thuần, mà là dấu hiệu bất thường trong cấu trúc tài chính doanh nghiệp.