Chúng ta được dạy rằng: cứ học giỏi, tốt nghiệp trường top, làm việc chăm chỉ, rồi bạn sẽ thành công.
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng đời thực thì không phải lúc nào cũng vậy.
Câu chuyện của J.K. Rowling, "mẹ đẻ" của Harry Potter là minh chứng.
Rowling từng là một bà mẹ đơn thân, sống nhờ trợ cấp xã hội, và thường xuyên bị từ chối khi mang bản thảo của mình đến các nhà xuất bản.
Ở tuổi 30, bà không có gì ngoài… thất bại và áp lực xã hội.
Nhưng thay vì bỏ cuộc, Rowling tự nhủ: "Cuộc sống này, nếu không chiến đấu cho ước mơ, mình sẽ chỉ mãi sống trong bóng tối."
Bà tiếp tục viết. Bản thảo thứ 13 của "Harry Potter và Hòn đá phù thủy" mới được xuất bản.
Và từ đó, thế giới phép thuật đã thay đổi đời bà, và cả hàng triệu độc giả trên khắp thế giới.
Bài học lớn nhất?
Không ai quy định rằng thành công phải đến trước tuổi 30, hoặc rằng bạn phải đi theo lộ trình của người khác.
Mỗi người đều có hành trình của riêng mình.
Chậm cũng được, miễn là bạn không ngừng tiến bước.
Vậy nên, thay vì áp lực phải “đi đúng công thức”, hãy tự hỏi mình:
"Mình thực sự muốn gì? Và mình đã sẵn sàng đi đến cùng chưa?"
Nguồn: Sưu tầm