
Tesla vừa công bố lợi nhuận quý I/2025 tụt dốc không phanh, chỉ còn 409 triệu USD, giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Mà ngạc nhiên là giá cổ phiếu không lao dốc theo, chắc nhà đầu tư cũng “chuẩn bị tinh thần” sẵn rồi.
Khổ thân Elon Musk ghê, vừa phải lèo lái Tesla giữa cơn bão thị trường, vừa tất bật làm việc cho chính quyền ông Trump với danh nghĩa... nhân viên đặc biệt.
Trong khi Tesla đang xoay mình sang robot, AI và mớ chính sách thương mại thay đổi chóng mặt, Elon lại phải chia thời gian làm “việc nước việc nhà” mà luật còn không cho ông ở Nhà Trắng quá 130 ngày/năm
Câu chuyện giờ không còn là mỗi Tesla lỗ bao nhiêu, mà là: liệu Elon Musk còn đủ sức (và thời gian hợp pháp) để điều hành bao nhiêu "vũ trụ" cùng lúc?
Thật sự, tội ông quá!