Mới đây, sau phiên giao dịch ngày 7/4, Elon Musk - CEO của vũ trụ Tesla lại tiếp tục “bay màu” thêm 4,4 tỷ đô la nữa vì cổ phiếu hãng xe điện lao dốc không phanh. Tổng tài sản của ảnh giờ còn khoảng 297,8 tỷ đô, lần đầu tiên tuột khỏi mốc 300 tỷ kể từ tháng 11/2024.
Trước đó, chỉ trong đúng 2 ngày (3 & 4/4), ảnh cũng đã “bốc hơi” tận 31 tỷ đô. Tính tổng cộng từ đầu năm 2025 tới giờ, tài sản của Elon đã bốc hơi 134,7 tỷ USD. Đúng kiểu “nắm giữ Tesla lâu là một bộ môn thể thao mạo hiểm”

Lý do chính là màn “quẩy thuế” của Tổng thống Trump (chính sách thuế quan) mới siết cực căng, khiến nhiều công ty thân quen (đặc biệt là Tesla) ăn ngay quả đắng. Mối quan hệ khắng khít giữa Elon và Trump giờ đang “phản chủ” khi khiến Tesla trở thành mục tiêu yêu thích của các cuộc biểu tình và phá hoại toàn cầu.

Không chỉ thuế, mà cả combo “Elon style” - những pha tweet gây tranh cãi + phong cách cá nhân hơi bị... sắc bén cũng làm khách hàng dần dần “quay xe”, bỏ luôn cả xe điện Tesla đi chơi chỗ khác.
Cổ phiếu Tesla đã giảm hơn 50% so với đỉnh hồi tháng 12/2024. Một cú trượt dài khiến nhiều người gọi vui đây là “cú trượt giá lịch sử nhất kể từ thời đại suy thoái công nghệ.”
Nhưng Elon vẫn không nản. Cuối tuần rồi tại Florence, ảnh vẫn “tăng động” kêu gọi Mỹ và châu Âu lập “free trade zone” (khu vực thương mại tự do), thuế quan bằng 0. Anh trai gồng, em trai cũng đâu kém: Kimbal Musk lên tiếng chỉ trích thuế quan là "thuế vĩnh viễn" đè đầu dân Mỹ.
Elon Musk đang sống dở chết dở vì thị trường, còn netizen thì chỉ biết lắc đầu: "Thôi Elon ơi, hay về bán lại lửa cho SpaceX đi cho lành"
#ElonMusk #Tesla