Dù bận rộn cỡ nào, Liên luôn cố gắng dành thời gian riêng của bản thân để đọc sách, học hỏi từ những điều bình dị đến những người nổi tiếng. Họ cho ta nhiều bài học đáng giá chỉ qua câu nói ngắn ngủi, để chúng ta tự suy ngẫm cho chính mình.

du-ban-nghi-ban-co-the-hay-ban-khong-the-ban-deu-dung-1750043976.jpg

Henry Ford từng nói: Dù bạn nghĩ bạn có thể hay bạn không thể, bạn đều đúng
Hẳn nhiều người sẽ thắc mắc, khả năng của con người có hạn, chả lẽ mình nghĩ hái được trăng thì ngày mai sẽ hái được luôn sao?

Đúng, khả năng của con người có hạn, nhưng giới hạn đó ở đâu? Bạn đã từng khám phá?
Nếu không có đủ áp lực và người dẫn lỗi, bạn sẽ không thể biết được giới hạn của chính bản thân mình ở đâu và bùng nổ đến mức nào.

Tâm lý của con người rất lạ, khi đứng trước một thử thách nào đó, nếu họ tự tin và suy nghĩ tích cực, họ sẽ cố gắng hết sức để tìm lối đi, đạt đến thành công dù có bao nhiêu trở ngại. Nhưng nếu họ bi quan ngay từ đầu thì chỉ cần gặp khó khăn nhỏ, họ đã nản lòng và từ bỏ cơ hội bước tới ánh mặt trời.

Đó chính là sức mạnh của ý chí. Khi bạn đủ niềm tin vào bản thân, bạn từng bước khai phá được tiềm năng và đẩy lùi giới hạn đến mức xa nhất.

Liên đã từng giống như bao bạn trẻ, đầy phân vân và nghi ngờ với bản thân. Nhưng Liên may mắn tìm thấy môi trường và con đường phát triển, nhanh chóng thể hiện được mọi tiềm năng và thỏa mãn được đam mê trao giá trị, phụng sự cộng đồng.

Bài học từ ngài Henry Ford đến với Liên hơi muộn nhưng nó hoàn toàn đúng dù ở thời điểm nào. Trong kinh doanh bảo hiểm và phát triển hệ thống, sẽ có nhiều định kiến và rào cản từ xung quanh, nhưng bạn tiến được đến đâu là quyết định cũng như khả năng của bạn, đừng để ý đến những ý kiến “bàn lùi” khiến sự nghiệp trì trệ.

Bạn có tin vào bản thân? Bạn có tin vào sự lựa chọn của mình?
Hãy nói: TÔI CÓ THỂ trước mọi khó khăn, thử thách để không ngừng tìm kiếm giới hạn của bản thân.
Nếu bạn chưa tìm thấy con đường, hãy để Liên cùng bạn đi tiếp và khẳng định CHÚNG TA CÓ THỂ

Nguồn: sưu tầm