Một trong những điều đáng sợ nhất trong sự nghiệp hay kinh doanh không phải là thất bại mà là cảm giác “bị bỏ lại phía sau”.

Khi bạn thấy người khác được thăng chức, mở công ty, gọi vốn, lọt vào Forbes Under 30 hay đơn giản là... đang “sống cuộc đời mơ ước”, còn bạn thì vẫn loay hoay với deadline, KPI hay bảng tính ngân sách cá nhân, thật dễ để cảm thấy mình đang chậm.

Nhưng tiến chậm không đồng nghĩa với đi sai đường. Điều đáng sợ nhất không phải là bạn chậm bao nhiêu mà là bạn có còn tiếp tục hay không.

chi-can-ban-khong-dung-lai-thi-viec-ban-tien-cham-cung-khong-thanh-van-de-1754627658.jpg

Bản chất của sự phát triển: không ai bắt đầu từ vạch đích

Thành công không đến theo đường thẳng. Trong hành trình phát triển sự nghiệp hay xây dựng doanh nghiệp, ai cũng phải đi qua những khúc quanh, những đoạn đường dốc, thậm chí là cả ngõ cụt.

Steve Jobs từng bị đuổi khỏi chính công ty mình sáng lập. Howard Schultz bị từ chối hơn 200 lần khi gọi vốn cho Starbucks. Jack Ma rớt phỏng vấn ở KFC, trượt 10 trường đại học, nhưng vẫn khởi nghiệp thành công ở tuổi 35.

Không ai trong số họ bắt đầu từ đích đến. Nhưng họ không dừng lại.

Và đó là điều phân biệt giữa người đạt được điều mình muốn và người mãi đứng yên: họ không bao giờ bỏ cuộc.

Tốc độ có quan trọng không? Có. Nhưng đừng đánh đổi phương hướng để đổi lấy tốc độ.

Trong môi trường kinh doanh, việc di chuyển nhanh có thể giúp bạn giành được lợi thế: thị phần, thương hiệu, công nghệ. Nhưng di chuyển sai hướng sẽ khiến bạn tiêu hao nguồn lực nhanh hơn bất cứ thứ gì.

Một startup gọi vốn quá nhanh có thể chết vì “đốt tiền” không kiểm soát. Một nhân viên “leo thang” quá sớm có thể mắc kẹt trong vai trò không còn phù hợp. Ngược lại, người đi chậm nhưng có chiến lược, biết học hỏi và điều chỉnh liên tục sẽ bền vững hơn.

Sự phát triển cá nhân cũng như vậy.

Tiến chậm không đáng ngại nếu bạn tiến đúng và nếu bạn vẫn tiếp tục tiến.

Niềm tin: Động cơ của sự kiên trì

Khi tiền bạc, động lực hay thậm chí là hy vọng đều cạn kiệt, điều còn sót lại là niềm tin vào chính mình, vào con đường đã chọn, vào một phiên bản tốt hơn của bản thân trong tương lai.

Chúng ta hay nói đến năng lực, kỹ năng, mối quan hệ, nhưng đôi khi, niềm tin đơn thuần mới là thứ giúp một người vượt qua được giai đoạn “không thấy gì phía trước”.

Nếu bạn đang trong giai đoạn đó, nơi mọi thứ dường như chậm lại, không có kết quả rõ ràng, không ai công nhận, hãy nhớ rằng: Không có thành tựu nào đến mỗi ngày. Nhưng mỗi ngày kiên trì đều góp phần tạo ra thành tựu.

Trong một thế giới nơi mọi thứ được đo bằng tốc độ, tốc độ tăng trưởng, tốc độ chuyển đổi số, tốc độ thăng tiến, người kiên trì thường bị xem nhẹ.

Nhưng lịch sử kinh doanh, công nghệ và cả phát triển con người đều chứng minh: Kẻ bền bỉ sẽ đi xa hơn kẻ nôn nóng.

Nếu bạn đang tiến chậm, hãy cứ tiếp tục.
Nếu bạn chưa được công nhận, hãy cứ tiếp tục.
Nếu bạn nghi ngờ bản thân, hãy cứ tiếp tục.

Vì chỉ cần bạn không dừng lại, thì việc bạn tiến chậm cũng không thành vấn đề.