Mới đây, trên trang cá nhân, CEO Lê Hạnh - gương mặt gắn liền với Shark Tank Việt Nam - đã đăng tải bài viết dài mang tựa đề “TẬN LỰC RỒI THÌ… MOVE ON”, nhìn lại hành trình 10 năm đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp Việt.

43e6a16b894677182e57pjsy-1619402602694771906392-17211046875291473337536-1766568559.webp

Bài chia sẻ không chỉ là hồi tưởng về một dự án truyền hình từng tạo làn sóng mạnh mẽ, mà còn là những chiêm nghiệm thẳng thắn của người trong cuộc sau nhiều năm “đánh cược niềm tin, tài sản và tâm huyết” cho startup Việt.

Theo CEO Lê Hạnh, năm 2016 - hưởng ứng lời kêu gọi Quốc gia Khởi nghiệp - bà bước vào hành trình này với trọn vẹn niềm tin vào một thế hệ doanh nhân trẻ dám nghĩ khác, dám làm mới, dám đổi mới sáng tạo để tạo ra giá trị cho thị trường. Đó cũng là giai đoạn tinh thần khởi nghiệp bùng cháy, với những khẩu hiệu như Game Changer, Go Global or Go Home, hay quan điểm “không ai quá lớn để có thể thất bại” trở thành động lực cho nhiều người trẻ rời khỏi vùng an toàn.

Tuy nhiên, theo thời gian, nữ CEO thẳng thắn đặt câu hỏi: tinh thần ấy đang ở đâu khi thị trường ngày càng khắc nghiệt, dòng vốn không còn dễ dãi và áp lực tồn tại khiến nhiều startup buộc phải chọn an toàn thay vì khác biệt. Bà cho rằng tinh thần đổi mới sáng tạo không mất đi, mà chỉ lắng lại, chờ một thế hệ mới và một chu kỳ đủ chín để bùng cháy trở lại - theo cách trưởng thành, bền bỉ và thực tế hơn, dựa trên nội lực, kỷ luật và sức bền thay vì hào quang.

Sau 10 năm với 7 mùa Shark Tank, hơn 100 tập phát sóng, gần 300 startup bước lên sân khấu gọi vốn và hàng trăm cuộc trò chuyện tại Café Khởi Nghiệp, CEO Lê Hạnh cho biết bà đã chứng kiến rất rõ sự cô đơn của nhà sáng lập, sự thiếu thốn nguồn lực, nhưng trên hết là khát vọng cháy bỏng của những người muốn biến ước mơ thành hiện thực.

“Khép lại 10 năm đồng hành cùng khởi nghiệp Việt, tôi mang theo nhiều giá trị đã trao đi, nhiều tình cảm đã nhận lại - và cả những bài học vô cùng đắt giá”, nữ CEO viết.

Bài đăng kết lại bằng thông điệp bình thản nhưng đầy suy ngẫm: cuộc đời là hành trình khám phá và hoàn thiện chính mình; quan trọng không phải là chưa từng thất bại, mà là đủ tỉnh táo để nhận ra giới hạn, đủ bản lĩnh để học lại và đủ an nhiên để bước tiếp.

Ngay sau chia sẻ này, cộng đồng mạng đã xuất hiện nhiều đồn đoán về tương lai của Shark Tank Việt Nam. Dưới phần bình luận, đông đảo đồng nghiệp, startup và khán giả gửi lời cảm ơn, ghi nhận những giá trị mà chương trình và cá nhân CEO Lê Hạnh đã đóng góp cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt suốt một thập kỷ.

Dù chưa có tuyên bố chính thức nào, bài viết được xem như một dấu mốc cảm xúc, đánh dấu sự khép lại của một hành trình nhiều thăng trầm - và có thể là điểm chuyển cho một chương mới, sâu sắc và tỉnh thức hơn.