c vừa ra mắt iPhone Pocket - túi đựng iPhone giá 230 USD, hợp tác cùng nhà mốt Nhật Issey Miyake. Nhìn thì như chiếc tất vải, nhưng Apple gọi đó là tuyên ngôn thời trang, nơi công nghệ được “mặc” lên người theo phong cách tối giản.
Có 2 phiên bản:
- Bản ngắn 150 USD: đeo tay, gọn nhẹ
- Bản dài 230 USD: đeo chéo, style streetwear cao cấp
Dân mạng chia phe rõ rệt:
- Một bên: 230 đô cho túi vải thì chịu!
- Bên kia: đây là thời trang + triết lý thiết kế + Issey Miyake, không chỉ là túi.
Thực ra Apple đâu lạ gì chuyện này. Nhớ khăn lau màn hình nửa triệu từng bị chê cười rồi, cháy hàng không?
Điều thú vị là Issey Miyake cũng chính là thương hiệu đứng sau chiếc áo cổ lọ đen huyền thoại của Steve Jobs. Vì thế, iPhone Pocket không chỉ là phụ kiện, mà còn là sự tiếp nối của di sản thiết kế tối giản từng gắn liền với Apple.
=> Đắt hay không, tùy ví tiền. Nhưng Apple lại một lần nữa chứng minh: họ không bán phụ kiện, họ bán câu chuyện, phong cách sống và khả năng khiến cả thế giới phải bàn tán.

