Năm 2017, khi PwC đưa ra dự báo đến năm 2050, Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 thế giới tính theo PPP (báo cáo "Tầm nhìn dài hạn: Trật tự kinh tế toàn cầu sẽ thay đổi ra sao đến năm 2050?", một cuộc tranh luận lớn đã nổ ra trên khắp mặt báo cũng như trên mạng xã hội.
Rất nhiều chuyên gia kinh tế không tin, rất nhiều Fbers không tin, họ cho rằng dự báo quá lạc quan, rất khó để dự báo ấy trở thành hiện thực.
“Thái Lan và Malaysia phát triển trước Việt Nam khoảng 25 năm, họ cũng đang trong giai đoạn đang phát triển, rất khó để cho rằng, hơn 30 năm nữa, chúng ta vượt họ được. Họ đâu có ngồi yên đó để chờ chúng ta vượt mặt” (ý kiến của một Tiến sĩ kinh tế, Viện trưởng Viện kinh tế).
“Không phải không có khả năng sẽ vượt mặt Thái Lan, Malaysia, nhưng khả năng đó vô cùng thấp nếu như nói là không thể xảy ra” (ý kiến của một chuyên gia kinh tế, Việt kiều Canada).
“Nếu Việt Nam tăng trưởng vài chục phần trăm một năm và Australia đứng yên thì việc vượt Australia mới khả thi”, “Việt Nam vào Top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2050, thật không thể tin được", “Việt Nam có nhiều thứ vượt thế giới rồi đó như: Giá xăng, giá điện”.
Đấy là một số ý kiến tôi lấy lại trên báo chí thời điểm năm 2017, khi PwC đưa ra dự báo “quá lạc quan”, “không thể tin được” ấy.
Đã 7 năm trôi qua, thực tế đã diễn ra thế nào? Theo số liệu của IMF, năm 2023, nền kinh tế Việt Nam từ thứ 32 đã vươn lên thứ 26 thế giới (tăng 6 hạng), GDP tính theo PPP đã vượt Malaysia, Philippines, Argentina, Hà Lan, Singapore rồi và đến 2026 sẽ vượt Thái Lan, 2028 sẽ vượt tiếp Australia, Taiwan. Điều “không thể xẩy ra” của chuyên gia Việt kiều Canada đã thành sự thật; điều “rất khó”, “họ đâu có ngồi yên chờ chúng ta vượt họ” của Tiến sĩ kinh tế, Viện trưởng viện kinh tế, đã thành sự thật, mà thành sự thật sớm những 22 đến 26 năm.
Quay lại dự báo “quá lạc quan” của PwC thời điểm 2017: “Đến năm 2050, Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 thế giới (GDP tính theo PPP). Thời điểm này (2024) IMF dự báo đến năm 2028 Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 21 thế giới và cách vị trí thứ 20 thế giới (Poland) chỉ có 0,5% mà thôi và không có gì bất ngờ thì đến 2029, Việt Nam sẽ vượt Poland, trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 thế giới, sớm hơn 21 năm so với dự báo “quá lạc quan”, “không thể xẩy ra” của PwC cách đây có 7 năm.
Theo các bạn, tại sao có rất nhiều người Việt Nam không tin, trong đó có cả những Tiến sĩ, chuyên gia kinh tế?