Lẽ ra phải vui, nhưng mấy ngày nay tôi đau hết cả đầu, không biết chọn bên nào.
Thế là tôi bắt đầu đi hỏi khắp nơi, anh chị, bạn bè, ai đang làm ngân hàng là tôi hỏi.
Người phân tích môi trường, cơ hội lên chức. Người so thưởng, KPI, văn hóa công ty. Nghe đủ thứ, càng nghe càng rối.
Nhưng câu trả lời tôi nhớ nhất lại đến từ một anh đang làm trong ngành..
Anh cười, nói thẳng là:
"Muốn độc thân cả đời thì chọn Vietcombank. Còn xác định ế luôn thì chọn BIDV."
Tôi ngơ ngác hỏi tại sao.
"Thì làm ở đâu cũng vậy thôi. Sáng 8 giờ vào, tối 10-11 giờ mới về, nếu muốn KPI cho đẹp. Được cái thưởng cuối năm thì nhiều, may cái túi ba gang mới đựng hết."
"Mà kiếm được tiền rồi cũng không có thời gian tiêu. Bạn bè rủ đi chơi thì bận. Gia đình ăn cơm thì về muộn. Cuối tuần lo báo cáo. Cuối cùng tiền mang đi khám sức khỏe, cho bác sĩ tiêu hết."
Cả bàn cười.
Một chị ngồi cạnh nói thêm:
"Hồi mới đi làm chị cũng nghĩ lương cao là hạnh phúc. Giờ chỉ mong một tuần có hai buổi tối về ăn cơm đúng giờ thôi."
Một anh khác cũng nói:
"Thôi em đừng lo. Vào ngân hàng rồi sẽ tiết kiệm được nhiều lắm."
Tôi hỏi lại: "Sao lại tiết kiệm?"
"Vì có thời gian đâu mà tiêu."
Nghe xong, tôi không còn biết đây là buổi tư vấn chọn ngân hàng hay buổi dọa người mới vào nghề nữa.
Mà tôi cũng để ý: dù ai kể về KPI, báo cáo, những hôm về nhà lúc trời tối om, những cuộc họp không có hồi kết, thì chẳng ai có ý định xin nghỉ việc cả.
Chắc vì đằng sau mấy câu than đó, vẫn có gì đó giữ người ta ở lại.
Còn tôi thì vẫn chưa biết chọn Vietcombank hay BIDV.
Các bác ai từng làm ở 2 ngân hàng này cho em xin ý kiến nên chọn bên nào với ạ.
