Có một sự thật nghe hơi phũ: "Bạn không thể thay đổi cuộc đời nếu cứ nằm lì trên giường, cuộn mình trong vùng an toàn ".

muon-thanh-cong-hay-buoc-ra-khoi-chiec-giuong-cua-ban-1753152344.jpg

Mỗi sáng, chiếc giường êm ấm như đang giữ chân ta lại. Nó rủ rỉ: Thêm 5 phút thôi…, rồi 5 phút đó biến thành 30 phút, thậm chí cả buổi sáng.

Và không chỉ chiếc giường thật  mà còn là những chiếc giường vô hình ta tự tạo ra: thói quen trì hoãn, nỗi sợ thất bại, những lời bào chữa để mai làm cũng được.

Mình từng như vậy. Mỗi ngày đặt báo thức 6h, nhưng thức dậy lúc 7h30. Mỗi tối tự nhủ sẽ học thêm kỹ năng, đọc sách, nhưng lại lướt điện thoại đến khuya.

Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, và mình thì than: “Sao mãi chẳng có gì thay đổi?”

Rồi có một ngày, mình buộc bản thân bước ra khỏi “chiếc giường” không chỉ là giường ngủ, mà còn là sự lười biếng và sợ hãi. Thức dậy sớm hơn, tập thể dục, học thêm một kỹ năng mới, dám thử một dự án mình luôn ngại. Và từng bước, mọi thứ khác đi:

- Năng lượng nhiều hơn.

- Cơ hội tự tìm đến.

- Và quan trọng nhất: mình không còn cảm giác bị mắc kẹt trong chính cuộc đời mình.

Muốn thành công, không cần làm điều gì quá vĩ đại ngay lập tức.

Chỉ cần bắt đầu bằng việc rời khỏi chiếc giường, mỗi ngày một chút.

Thói quen nhỏ sẽ tạo nên thay đổi lớn.

Hôm nay, bạn có sẵn sàng rời khỏi “chiếc giường” của mình chưa?