Đừng nghĩ bạn có thể “tới đâu hay tới đó” mà chẳng cần hành động. Bạn không phải gốc cây, nên đừng đứng yên. Muốn có kết quả mới, phải có hành động mới.

muon-thanh-cong-dung-song-mai-trong-che-do-long-bong-1745473568.jpg

Học hỏi không bao giờ là đủ. Kiến thức không tự chảy vào đầu chỉ vì bạn thông minh. Người biết đầu tư cho bản thân, sớm muộn cũng vượt lên trên kẻ chỉ biết đứng chờ cơ hội.

Bạn không thể đi xa nếu chẳng biết mình đang đi đâu. Một người không có mục tiêu,  thì chỉ đang trôi dạt, không phải sống.

Và đừng chê việc nhỏ. Bưng bê, bán hàng, chạy bàn… cũng là cách để rèn giũa bản lĩnh. Mỗi trải nghiệm đều góp phần tạo nên phiên bản mạnh mẽ hơn của bạn.

Hãy tự đứng bằng đôi chân của mình. Cha mẹ không thể gánh giùm cả đời. Tự lập không phải sự lựa chọn – mà là điều bắt buộc nếu bạn muốn sống đúng nghĩa của “người lớn”.

Thời gian không chờ ai cả. Cứ “lông bông” mãi, bạn sẽ chỉ còn lại tiếc nuối.

Nên nếu muốn thành công, bắt đầu thay đổi, NGAY BÂY GIỜ.

Nguồn: Sưu tầm