
"Nếu Elon thực sự nghiêm túc với một trận đấu chính thức, ông ấy sẽ biết cách liên hệ với tôi. Còn không, đã đến lúc ngừng việc tiếp tục câu chuyện", ông chủ Meta viết trên nền tảng Threads ngày 13/8. "Tôi sẽ chỉ tập trung vào việc thi đấu với những người coi trọng môn thể thao này".
Câu chuyện bắt đầu vào tháng 6 khi Musk nói rằng nếu Threads (mạng xã hội đối thủ của Twitter) ra mắt sẽ khiến thế giới bị thao túng dưới ngón tay cái của Mark Zuckerberg mà không có lựa chọn nào khác.
Một người dùng sau đó nói đùa với Musk rằng ông hãy cẩn thận vì Zuckerberg biết võ Jiu-jitsu (nhu thuật). Musk đáp: "Tôi sẵn sàng cho trận đấu lồng với Zuckerberg nếu cậu ta chấp nhận".
Một ngày sau, trên Instagram, CEO Meta đăng ảnh chụp màn hình dòng tweet của Musk kèm thông điệp: "Hãy gửi tôi địa điểm". Musk cũng trả lời bằng hai từ: "Vegas Octagon".
Hôm 6/8, tỷ phú gốc Nam Phi đề cập đến kế hoạch phát trực tuyến trận đấu võ trong lồng sắt trên X và sẽ dùng tất cả tiền thu được để làm từ thiện. Musk cho biết đang chuẩn bị cho cuộc tỉ thí bằng cách tập tạ mỗi ngày. Do không có thời gian luyện tập, ông phải mang tạ đi làm.
Tuy nhiên, sau đó CEO Tesla lại nói ông chưa thể chốt lịch đấu võ với Mark Zuckerberg vì cần phải đi khám và có thể phải phẫu thuật. Lý do tỷ phú giàu nhất thế giới đưa ra là cần phải đi chụp cộng hưởng từ (MRI) phần cổ và lưng, và có thể được yêu cầu phẫu thuật trước khi cuộc đấu diễn ra.