Có ai đi làm chung ngân hàng với người nhà mà thấy áp lực như mình không?
Chào mọi người, mình muốn lên đây tâm sự một chút, không biết có ai từng rơi vào hoàn cảnh giống mình chưa.
Mình mới vào làm ngân hàng được một thời gian. Thật ra mình được ông anh họ giới thiệu vào. Anh làm ở chi nhánh, còn mình làm ở một phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh đó.
Lúc mới vào mình cũng nghĩ có người quen trong ngành thì sẽ yên tâm hơn, có gì còn hỏi han được. Nhưng đi làm một thời gian thì mình lại thấy mọi chuyện không như mình nghĩ.
Không hiểu sao hầu như chuyện gì của mình ở phòng cũng đến tai ông anh. Làm sai một chút thì anh biết. Không đạt chỉ tiêu thì anh cũng biết. Thậm chí có những chuyện rất nhỏ cũng bị kể lại.
Đỉnh điểm là tháng vừa rồi mình không đạt số. Trong lúc góp ý, chị quản lý nói với mình một câu mà đến giờ mình vẫn nhớ:
"Nếu em thấy không hợp thì có thể nhờ anh em xin qua bên đó làm. Còn đã làm ở đây thì theo quy định ở đây. Chị sẽ nói lại với anh em."
Trong khi mình chưa bao giờ nhắc tới chuyện xin chuyển, cũng chưa từng lấy anh mình ra để nhờ vả hay gây áp lực với ai.
Về sau đúng như mình đoán, anh họ mình biết hết. Rồi anh lại gọi điện về nói với bố mẹ mình. Thế là từ chỗ đi làm bị góp ý, tối về nhà lại nghe bố mẹ hỏi tiếp. Mình có cảm giác bản thân chẳng có chút không gian riêng nào cả.
Điều làm mình mệt hơn là có những chuyện rất bình thường cũng bị đem đi kể. Ví dụ như hôm nào mình không đi ăn với mọi người sau giờ làm, hay chỉ đơn giản là ít nói hơn bình thường, cũng có người nhắn lại với anh mình.
Nhiều lúc mình cứ nghĩ không biết có phải mọi người không thích mình không, hay tại mình mới vào nên ai cũng để ý.
Dạo gần đây mỗi sáng đi làm mình đều thấy khá áp lực. Không phải vì công việc, mà vì lúc nào cũng có cảm giác mọi việc mình làm đều sẽ có người báo lại với người nhà.
Không biết ở đây có ai từng đi làm chung hệ thống với anh chị em hoặc người thân chưa? Mọi người xử lý thế nào để đỡ áp lực vậy? Chứ thật sự bây giờ mình thấy mệt nhiều hơn là áp lực về KPI nữa. 🥹
