Tôi thật sự tò mò (và hơi sốc nhẹ) khi đọc tin Chagee - một hãng trà sữa mà giới trẻ Trung Quốc cực kỳ cuồng đang chuẩn bị IPO ở New York, với tham vọng huy động tới 400 triệu USD. Mà giữa lúc Mỹ - Trung căng thẳng như cơm nguội thế này, nước đi này của Chagee đúng kiểu "liều ăn nhiều".

chagee-thuong-hieu-tra-sua-trung-quoc-22mau-mat22-chuan-bi-choi-lon-o-my-1744880567.webp

Theo Financial Times, Chagee sẽ bán 14,6 triệu cổ phiếu, giá dự kiến từ 26-28 USD/cổ, và nếu mọi thứ suôn sẻ, đây sẽ là vụ IPO lớn thứ 2 của một công ty Trung Quốc tại Mỹ trong vòng 3 năm, chỉ đứng sau Zeekr (hãng xe điện) với cú huy động 411 triệu USD hồi tháng 5/2024.

Tôi nhìn số liệu kinh doanh của Chagee mà choáng luôn:

- Cuối 2024, hãng này đã có tới 6.440 cửa hàng, mà 97% là ở Trung Quốc.

- Doanh thu tăng 167,4%, đạt gần 1,7 tỷ USD.

- Lợi nhuận ròng: 344 triệu USD.

Phải nói là tốc độ tăng trưởng khủng thật, không hổ danh là một trong những “con rồng” mới nổi của ngành F&B Trung Quốc. Nhưng mà, tôi vẫn băn khoăn: tại sao lại chọn Mỹ?

Các đối thủ như Guming Holdings hay Mixue thì chọn IPO ở Hồng Kông - gần nhà, ít drama hơn. Mà nhìn xem, cổ phiếu của hai hãng đó đã tăng lần lượt 82% và 51% kể từ khi IPO. Thế thì sao Chagee lại chọn nước đi ngược dòng như vậy? Chưa kể, thời điểm này đâu có "thuận buồm xuôi gió" gì. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang leo thang. Mới đầu tháng 4, ông Trump lại đe dọa áp thêm thuế, rồi ngày 15/4, Nhà Trắng tuyên bố áp thuế tới 245% lên hàng Trung Quốc. Nghe xong tôi chỉ biết thở dài.

Thậm chí, Goldman Sachs còn cảnh báo trong kịch bản xấu nhất, Mỹ có thể bắt các công ty Trung Quốc rút khỏi sàn chứng khoán, khiến nhà đầu tư Mỹ phải "xả hàng" trị giá 800 tỷ USD. Đọc tới đây tôi thấy hơi lạnh gáy thay cho Chagee…

Nhưng theo ông Matthew Kennedy từ Renaissance, căng thẳng thương mại không đủ để dập tắt làn sóng IPO. Tính từ đầu năm tới giờ, 24 công ty Trung Quốc vẫn lên sàn Mỹ (chủ yếu là công ty vốn hóa nhỏ). Chagee có vẻ muốn trở thành “ông lớn” tiên phong trong làn sóng mới này.


🤔 Tôi thì vẫn thấy canh bạc này khá mạo hiểm. Nhưng nếu Chagee thành công, có thể sẽ mở đường cho một thế hệ mới các công ty Trung Quốc "bành trướng" ra quốc tế bằng con đường IPO. Còn nếu thất bại… thì lại là bài học đắt giá về việc chọn đúng nơi, đúng lúc.

IPO ở Mỹ lúc này là táo bạo hay quá liều đây?