GRABER - EM CẦN TỰ HÀO NHE ...!
Sáng đi Grab, gặp em chạy vui tính lên hỏi thăm linh tinh đủ chuyện ...Em học Cao đẳng, cũng làm nhân viên cty một thời gian, nhưng giảm việc , ra chạy Grab. Công việc cuối năm cũng được, em hy vọng qua năm kinh tế khá hơn để người lao động như tụi em có việc trở lại nhà máy ...
Câu chuyện chuyển qua thu nhập của em; thật bất ngờ em rất rành các khoảng chi phí trích nộp mà theo em là chưa hợp lý bằng kiến thức kinh tế, chứ không phải nói cho xả stress. Dưới đây là một số ý kiến của em :
- Chạy Grab là chấp nhận cực khổ, bù lại cũng giúp mình có thu nhập trang trải cuộc sống, và nếu siêng thì thu nhập cũng sống được (gần bằng công nhân). Nhưng "Cty Grab và Nhà nước thu của tụi em nhiều quá, chơi ăn gian quá (!!??):
- Mỗi cuốc xe Grab bất kể dài - ngắn thì Grab thu 5000đ/cuốc. Do vậy chạy cuốc ngắn là không còn bao nhiêu (!)
- cứ 100 ngàn doanh thu thì Grab thu 27,8% (sau khi đã thu 5.000đ/cuốc), tỷ lệ hơi thốn
- Grab trích 8% VAT doanh thu nộp nhà nước, còn khách đi Grab chỉ biết cuốc xe 30 ngàn, 40 ngàn chứ đâu biết có VAT 8% mà Graber bị trừ. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta đi cuốc Grab 100 ngàn đồng, thì thu chính của Grab chỉ có 92 ngàn.
Theo em, cũng đồng ý nộp VAT, nhưng tụi em lại không được khấu trừ VAT, cụ thể tụi em chạy được 500 ngàn thì tiền xăng đổ là 70 ngàn, trong đó tụi em phải đóng VAT tiền xăng, lẻ ra phải được trừ chứ ?? nhưng Thuế không chịu trừ, vì coi tụi em là kinh doanh cá thể gì đó.

- Cái thuế thu nhập cá nhân cũng đau. Cứ chạy đạt 100 trđ doanh thu/năm thì Grab trích nộp 1,5 trđ thu nhập cá nhân cho nhà nước mà không chịu giảm trừ gia cảnh cho tụi em (!? - cái này sẽ kiểm chứng thêm), vì tụi em không được xem là nhân viên mà là hộ kinh doanh (!!??)
và em buông câu nghe hơi đắng "bên Grab chỉ lo thu thuế nộp cho nhà nước để họ yên thân mà dồn hết cho tụi em !!!
.... gộp 2 vụ nộp thuế VAT và TNCN thì chuyên gia thuế như tui cũng thấy bên Thuế hơi ăn gian khi áp dụng cách cách theo hướng có lợi cho Nhà nước (!?)
Sau các lởi than thở, em lại nói câu với âm hững yêu đời trở lại "nhưng dù sao cũng nhờ có Grab giúp những lúc mất việc vẫn có chổ để làm, để kiếm sống, chứ không có Grab thì thất nghiệp ngồi không là chết !!
Tôi cũng nói cho em thêm tự tin "anh thấy những người chạy Grab mà siêng năng, rồi chuẩn bị nước uống đầy đủ cho có sức khỏe thì cũng sống được đó em; ngoài ra qua việc nộp thuế của tụi em thì anh thấy tụi em có quyền tự hào đã đóng góp cho đất nước rất lớn !"
em Graber: anh nói giỡn tụi em hả, cái gì mà đóng góp lớn ghê vậy ??
Tui bèn cho em xem cái hình nộp Ngân sách của Tp.HCM đứng đầu cả nước "đó em thấy chưa, em thì nộp cao, mà tụi em có tới 10.000 anh em lận, nhờ đó đóng góp thu cho thành phố rất lớn, từ đó thành phố mới đóng góp cho nhà nước đứng số 1 các tỉnh thành đó !"
Em graber: thì ra là vậy, mà anh cũng tự hào như em nhe !"
Tui: tất nhiên rồi, mình tự hào là cityzen Sài gòn nhe.
