"Chưa hết buổi sáng mà e run mãi không dừng được cả nhà ngồi im nghe e trải lòng về vấn đề đất đai nhé.
Trong số vô vàn bộ hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở trong đó có của nhà e. Bố mẹ cho 2 chị e miếng đất để làm nhà ở nghe tin thuế lên nên e lật đật đăng kí nạp hồ sơ từ ngày 16/05/2025. Họ nhanh tay quen biết nộp cho dịch vụ ngày 19/05 thì được áp thuế mức cũ còn mẹ e thật thà tin tưởng vào chính sách của nhà nước nên chắc k sao đâu...
Họ hẹn ngày 06/06 lên nhận báo thuế không đc...rồi lại hẹn ngày 16/06 lại lần nữa lọ mọ từ 3h sáng có mặt để lấy số cho kịp, nóng ruột chờ cả ngày mãi đến 5h kém cuối buổi chiều cũng không đến lượt, tìm mọi cách để hỏi coi hồ sơ của mình đã có chưa và kết quả là chưa cả nhà ạ. Thắc mắc tại sao họ nạp sau mình mà báo thuế lâu rồi và mình thì chờ đợi....
Ngày 17/6 mẹ lên chi cục thuế hỏi thì người ta trả lời là chưa có hồ sơ.... Lật đật chạy sang sở tài nguyên môi trường hỏi thì họ đáp rằng hồ sơ của chị xong rồi nhưng chưa có mã số thuế..... Ôi trời ơi chờ đến thời điểm này là bọn e ở nhà ruột gan cũng lộn phèo rồi chứ... Và họ lại hẹn 7 ngày sau chị lên lấy thuế ô số 4 nhé OK.
Hôm nay đúng hẹn e thay mẹ đi nhận giấy báo thuế hỏi 2 nơi mới tìm ra chị phụ trách tính thuế. Chị nói: hồ sơ nhà ni mới đưa sang ngày 19/06 ni mới ngày 23 mà e đến đoạn ni là e hỏi rứa chị ơi hồ sơ ni tắc trách chỗ nào để e đi hỏi chơ hồ sơ nhà e nộp từ 16/05 mà...
Lục lọi một chút c đưa tờ giấy báo thuế mà e rung luôn....
Giá đất trc khi chuyển đổi là 85.000đ
Và giá sau khi chuyển mục đích sử dụng là 15.000.000đ và e đăng ký chuyển 300m2 đất vườn sang đất ở lâu dài giá thuế phải nộp 4.497.000.000 (bốn tỷ bốn trăm chín mươi bảy triệu đồng)

Vâng mọi người k nhìn nhầm đâu ạ
E cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi chị ơi răng đất nhà e thuế đắt ri? Bán đất cũng nỏ đủ tiền thuế..... Chị nhìn e buồn và nói nhìn màu e cũng k có tiền nộp mô. Có gì thắc mắc e lên sở tài nguyên môi trường mà hỏi nha
Bố mẹ vất vả cả đời nuôi 3 chị e ăn học lớn lên từ nghề làm ruộng vất vả, thương 2 đứa e đi làm xuất khẩu lao động bao nhiêu năm cũng chỉ đủ lo đc cái nhà cho bố mẹ ở và chữa bệnh ung thư giờ đây lại phải bỏ số tiền lớn mua đất của mình để cho con ở thậm chí là đắt hơn cả mua ngoài.
------------------------
Cre: Van Anh Tran