Trong vài năm trở lại đây, trào lưu nghỉ hưu sớm (FIRE - Financial Independence, Retire Early) trở thành đề tài được giới trẻ bàn tán khắp nơi.

Ai cũng mơ một ngày không phải lo cơm áo gạo tiền, sống thong thả trong căn nhà nhỏ, sáng pha cà phê, chiều đọc sách.

nghi-huu-la-uoc-mo-cua-nguoi-lam-thue-con-cong-hien-la-ban-nang-cua-nguoi-kien-tao-1750643987.jpg

Nhưng giữa cơn sóng ấy, có bao giờ bạn tự hỏi:

Tại sao những doanh nhân, những người đã “về đích” từ lâu lại vẫn miệt mài làm việc mỗi ngày?

Họ đã có tất cả: tiền bạc, danh tiếng, sự nghiệp… nhưng lại không chọn nghỉ ngơi.

Vì sao họ vẫn lao động không ngừng?

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình,  nhà sáng lập hệ sinh thái NextTech từng chia sẻ 3 lý do khiến những người thành công vẫn tiếp tục cống hiến:

1. Sợ tụt hậu - Xã hội vận động từng giây. Nếu bạn dừng lại, người khác sẽ vượt lên.

2. Áp lực sáng tạo trở thành nhịp sống - Nếu không làm việc, họ không còn là chính mình.

3. Khát vọng để lại di sản - Không chỉ là của cải cho con cháu, mà là dấu ấn với xã hội.

Họ không làm vì tiền nữa. Họ làm vì ý nghĩa.

Bài học cho người trẻ: Đừng mơ “nghỉ hưu” khi chưa biết mình sống vì điều gì.

Có người 27 tuổi đã tuyên bố “nghỉ hưu sớm” với vài trăm triệu, về quê dạy học, sống tối giản. Đó là lựa chọn cá nhân  không đúng, không sai.

Nhưng nếu “nghỉ hưu” là vỏ bọc cho việc trốn tránh thử thách, sợ hãi cạnh tranh, mệt mỏi với áp lực, thì đó không phải là sự trưởng thành  mà là một bước lùi.

Nghỉ hưu là ước mơ của người đi làm. Nhưng với những người đã tự mình kiến tạo sự nghiệp, cống hiến là điều không thể dừng lại.

Tự do tài chính không phải là đích đến cuối cùng. Mà là để bạn được chọn  làm gì, vì ai, và để lại điều gì sau cuộc đời mình.

Khi chưa có tiền, người ta nghĩ tự do là nghỉ ngơi.

Khi đã có tiền, người ta hiểu tự do là được sống có giá trị.

Hãy nhớ:

Không ai thành công chỉ để ngồi yên.

Người thành công là người không ngừng sống  không ngừng học, không ngừng tạo ra giá trị.

Theo: Đồng Cố Vấn