Trước khi thưởng 1 tỉ đồng và hứa tặng thêm 2 tỉ cho U23 Việt Nam nếu thắng bán kết, bầu Đức bắt đầu xây tặng căn hộ 2-8 tỷ cho những nhân viên cùng mình đi qua "cơn thập tử nhất sinh". Tuyên bố được đưa ra tại lễ động thổ Dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng tại Pleiku, Gia Lai. Khu đất này thuộc sở hữu của HAGL từ hơn 15 năm trước, khi bầu Đức còn thời hoàng kim. Ông cho hay "Lúc đó mình thuộc diện con nhà giàu nên đâu có nhớ tới.
Chứ nhớ ra, có khi cũng bán trả nợ rồi"!
Mười năm trước, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi tổng nợ vượt 36.000 tỷ đồng, mỗi năm trả 4.000-5.000 tỷ đồng lãi vay, cổ phiếu lao dốc, các quỹ rút vốn... và có lúc người ta cho rằng bầu Đức k gượng dậy nổi! Sau hàng loạt xoay xở đủ cách với không ít ngành nghề, đến cuối 2025 HAGL còn nợ khoảng 6000-7000 tỷ đồng nhưng đã trở lại làm ăn có lãi và kỳ vọng năm nay có thể hết nợ! Hành trình gian nan giảm khối nợ khổng lồ giờ chỉ còn 1/7 có hỗ trợ k nhỏ của Thaco, OCB, LPBank... Bên cạnh đó là chung tay khá lớn của những người k rời bỏ, vẫn theo ông trong giai đoạn khó khăn nhất!
Nhìn lại chặng đường đã qua, bầu Đức từng nói: "Ngày trước tôi liều, bây giờ tôi chắc"! Những dự án cực lớn với tương lai bấp bênh vắng dần trong tham vọng của ông. Có lẽ thăng trầm, tuổi tác cùng những thất bại và nhất là nỗ lực k mệt mỏi của người từng giàu nhất VN đã giúp ông cùng HAGL vượt qua nguy khốn.
Tuy nhiên tôi thích ông k những vì chuyện k buông tay, kiên trì vượt qua sóng gió hơn 10 năm ròng mà cả việc ông vẫn giữ CLB HAGL bằng mọi giá để giờ đây họ "cung cấp" cho U23 VN những Trung Kiên, Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Cường và Quốc Việt . Bầu Đức là một trong những đại gia nổi tiếng và gây nhiều tranh cãi nhất VN nhưng với bóng đá nước nhà, ông là một trong số k nhiều người tâm huyết đến cùng và chơi được nhất!

Nguồn: Hà Phan