Từng là niềm tự hào khi trở thành nhà sản xuất malt bia đầu tiên tại Đông Nam Á, Đường Man giờ đây lại đang mắc kẹt trong vòng xoáy tài chính đầy áp lực 📉

Năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục báo lỗ 87 tỷ nâng chuỗi thua lỗ lên 5 năm liên tiếp. Con số này khiến lỗ lũy kế phình to lên 341 tỷ, chính thức “ăn mòn” toàn bộ vốn, đẩy vốn chủ sở hữu xuống mức âm 63 tỷ🚨

💸 Không chỉ lỗ, bài toán nợ cũng trở nên căng thẳng. Tổng nợ phải trả vẫn neo ở mức gần 1.000 tỷ, trong đó có gần 200 tỷ trái phiếu. Đáng nói, doanh nghiệp đã không thể thanh toán gốc và lãi đúng hạn, buộc phải bước vào giai đoạn thương lượng với nhà đầu tư, tín hiệu cho thấy áp lực thanh khoản đang ở mức báo động 🧨

tu-de-che-malt-bia-den-bo-vuc-am-von-duong-man-vo-tran-tai-chinh-khat-no-trai-phieu-giua-chuoi-lo-keo-dai-1775102616.png

📊 Lô trái phiếu phát hành từ năm 2017 từng được đảm bảo bằng tài sản có giá trị lớn, nhưng qua thời gian đã phải thay đổi tài sản bảo đảm, một chi tiết cho thấy sức khỏe tài chính dần suy yếu.

👤 Đứng sau doanh nghiệp là Nguyễn Hữu Đường người được biết đến với biệt danh “Đường bia”, chủ hệ sinh thái Hòa Bình Group. Tập đoàn này từng gây tiếng vang với hàng loạt dự án bất động sản “dát vàng” và tham vọng lớn trong nhiều lĩnh vực 🏗️

🏭 Trớ trêu ở chỗ, Đường Man từng sở hữu nhà máy malt hiện đại bậc nhất khu vực, với dây chuyền tự động nhập khẩu từ Đức, nền tảng được kỳ vọng tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

❗ Nhưng thực tế cho thấy: công nghệ hiện đại không đủ để cứu một doanh nghiệp nếu bài toán thị trường và dòng tiền không được giải quyết.

👉 Từ “người tiên phong” của ngành malt bia khu vực, Đường Man đang đối mặt nguy cơ trở thành ví dụ điển hình cho cú trượt dài của một doanh nghiệp từng mang tham vọng lớn.