Tôi đang khá đau đầu vì chuyện này. Tôi làm ở công ty hiện tại được gần 2 năm, công việc vẫn hoàn thành đầy đủ, deadline hầu như không trễ và cũng chưa từng bị nhắc nhở về thái độ.
Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác sếp không thích mình.
Trong các cuộc họp, ý kiến của tôi thường bị bắt bẻ khá nhiều. Có những việc tôi làm thì sếp soi rất kỹ, trong khi đồng nghiệp khác làm tương tự lại không bị nói gì. Tôi cũng ít được giao những dự án quan trọng dù hiệu quả công việc không tệ.
Ban đầu tôi nghĩ chắc mình nhạy cảm quá. Nhưng càng làm lâu càng thấy rõ sự khác biệt nên cũng bắt đầu mất tự tin, đi làm lúc nào cũng phải để ý xem mình nói gì, làm gì có khiến sếp khó chịu không.
Tôi đang phân vân không biết nên chủ động thay đổi cách làm việc để cải thiện mối quan hệ với sếp, hay cứ tập trung làm tốt phần việc của mình và giữ khoảng cách chuyên nghiệp.
Quan điểm của tôi là đi làm không nhất thiết phải được sếp yêu quý, nhưng nếu mối quan hệ này bắt đầu ảnh hưởng đến cơ hội phát triển thì chắc chắn phải tìm cách xử lý.
Mọi người đã từng rơi vào tình huống sếp không thích mình chưa? Mọi người sẽ làm gì trong trường hợp này?
