khung-hoang-truyen-thong-cua-o-huyen-sau-rieng-bang-mat-co-bang-long-1720583645.jpeg

1- Quang Linh. Bạn này cô biết từ lâu, qua các clip dạy người dân nghèo Châu Phi trồng trọt, canh tác và làm từ thiện. Cô cũng biết các lùm xùm liên quan đến việc QL bị cáo buộc lợi dụng người dân Châu Phi để đánh bóng bản thân. Và cả các cáo buộc về việc lạm dụng hình ảnh trẻ con quá mức (Lôi con). Nhưng về tổng thể, cô cho rằng những gì QL làm được là tích cực nên không có quan tâm lắm đến các cáo buộc kia.

2- Hằng du mục. Cô không biết bạn này. Mãi gần đây lướt tiktok thấy có vụ bị chồng đánh. Cô không rõ thực hư thế nào nhưng coi live thấy vừa đáng thương vừa có cảm tình. Kiểu như thấy xinh xinh, hiền hiền, thật thật (còn có đúng vậy không thì không rõ).

3- O Huyền. Tất nhiên không biết là ai, cho tới lúc gặp lùm xùm.

Tại sao phải nói rõ về "thân thế" của cả 3 bạn này? Vì cô thấy khủng hoảng mà O Huyền gặp phải liên quan nhiều đến "thái độ" và sự yêu ghét, tình cảm cá nhân.

Thứ nhất, là những câu đùa "kém duyên" của bạn Huyền.

Cô không hiểu bạn học cao hiểu rộng biết nhiều, sao có thể đùa "kém duyên" đến vậy? Có một clip cô xem ở kenh14 nói Huyền học cả ĐH Quản trị Kinh doanh lẫn MBA, thì kỹ năng về Quản trị nhân sự là môn bắt buộc. Nếu không muốn nói là kỹ năng quan trọng của người làm sếp. Nói chung là... hỏi chấm?!!

Có một câu mà Huyền nói Linh ơi đừng ăn nữa, cứ ăn hoài làm gì còn sầu mà bán. Cô thì hiểu theo nghĩa, Linh ơi em đừng ăn để pr nữa vì khách mua nhiều quá đã hết rồi. Thực sự là cô nghĩ theo hướng đó. Cộng với việc cô coi lại livestream khác của Quang Linh và Hằng Du Mục thì cũng có đoạn vừa công bố giá sản phẩm balo đã hết hàng, xong rồi bạn Hằng hoang mang kiểu "ủa vậy giờ biết bán cái gì?".

Có vẻ Huyền cũng muốn "làm tiểu phẩm" theo hướng khen Quang Linh pr giỏi quá nên đã cháy hàng? Nhưng nếu giải thích theo cách đó, thì những câu "giỡn tiếp" đằng sau lại không hợp lý. Đặc biệt là câu mời mọi người đi lễ hội sầu riêng nhưng không có Quang Linh, thì nó đã tách hoàn toàn ra khỏi ngữ cảnh "pr quá giỏi dẫn đến cháy hàng".

Nhìn chung, đến giờ phút này thì cô nghiêng về phương án bạn Huyền này bị "vô duyên", "vạ miệng" hơn là đùa giỡn. Và việc xác định chính xác điều đó có đúng hay không đóng vai trò quyết định quan trọng trong việc xử lý khủng hoảng tiếp theo.

Thứ hai, là cách xử lý "không liên quan" của Quang Linh.

Bài "thông báo" ở Fanpage Quang Linh có đoạn: "Hi vọng không có bạn nào huỷ đơn" với lý do đưa ra là "vì sự cố gắng của nhiều người trong ekip". Và tiếp nữa là vì "bản thân không thích ồn ào". Cô nghĩ, Quang Linh mà không ồn ào thì ai mới ồn ào?

Mà quan trọng nhất, lý do lên tiếng của Quang Linh không có một nửa chữ đề cập tới bạn Huyền.

Vì cuối cùng thì Huyền đã đăng bài xin lỗi. Nhưng cô cảm giác, bản chất của sự việc này không như những gì cô thấy. Liệu Quang Linh có tổn thương không? Có ngại ngùng mắc cỡ xấu hổ gì không? Huyền có xin lỗi Linh chưa? Linh có vui vẻ hoan hỉ bỏ qua chưa? Tiếp tục là hỏi chấm.

Những câu hỏi này khiến cô suy nghĩ mãi, là phía sau hậu trường thì bạn Huyền và bạn Linh này có "thực sự ổn" với nhau không hay bằng mặt mà không có bằng lòng?

Xử lý cách nào?

Huyền biên bài tâm sự "được tiktok mời tham gia phiên live". Quang Linh thì nói đừng huỷ đơn vì nỗ lực của mọi người trong ekip. Quang Linh cũng nói hãy ủng hộ 2 chị em tức là Quang Linh với Hằng Du Mục. Hình ảnh đính kèm cũng không có Huyền trong đó. Liên kết mọi thứ lại với nhau, thì cô đoán Huyền với Linh không thân thiết yêu thương gì lắm. Huyền đơn giản là người làm kinh doanh, xuất hiện vì được mời, và thực sự thấy cách ăn của Linh không ổn.

Ở chiều ngược lại, Linh cũng sượng trân với câu nói của Huyền. Nhưng vì target với tiktok nên vẫn phải hợp tác với Huyền. Nên cuối cùng, Huyền nghĩ sao tự nhiên tao lại dính đến thằng này? Còn Linh thì nghĩ, tao nể nền tảnh nên không thèm xiên mày thêm một phát. Cô nhấn mạnh là cô suy đoán vậy thôi, dựa trên các manh mối mà cô thu thập.

Nếu hậu trường đằng sau diễn ra như vậy, thì điều cần làm nhất của Huyền là phải có sự "kết nối" thực sự cá nhân với Quang Linh. Hãy trao đổi cởi mở thẳng thắn và thân tình để hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Và khi ấy, nếu có lời xin lỗi và xí xoá thì nó phải "thật trân" chứ không "sượng trân" như hiện tại.

Vì nếu là cô, thì cô sẽ lôi Quang Linh ra ôm vai bá cổ đút sầu riêng cho nhau ăn cười hì hì như chẳng có gì xảy ra rồi quay clip cho cả làng nhìn thấy chứ không đăng bài xin lỗi. Vì bài xin lỗi ấy chẳng giải quyết việc gì. Nó thậm chí càng khiến cho việc "đùa giỡn" như Huyền đính chính trở thành trầm trọng.

Nhưng điều đó chỉ xảy ra được KHI VÀ CHỈ KHI, người có lỗi tự thấy mình có lỗi. Và người bị tổn thương đã cảm thấy hết bị tổn thương. Chứ như hiện tại, cả hai cùng lên tiếng nhưng có vẻ đang nói sai ngôn ngữ.