Tôi từng làm việc tại một công ty tài chính ở thành phố New York cùng với rất nhiều người thông minh và tôi có một người sếp tuyệt vời mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi đến gặp sếp và nói rằng tôi muốn bắt đầu một công ty bán sách trên Internet. Ông ấy đưa tôi đi dạo một vòng ở Central Park, lắng nghe rất chăm chú và cuối cùng nói:
“Nghe có vẻ là một ý tưởng rất hay, nhưng sẽ là một ý tưởng còn hay hơn cho ai đó chưa có công việc tốt sẵn rồi.”
Lý lẽ đó phần nào có lý và ông ấy đã thuyết phục tôi suy nghĩ trong 48 giờ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ở góc nhìn đó, đúng là một lựa chọn khó khăn nhưng cuối cùng tôi quyết định mình phải thử một lần. Tôi không nghĩ mình sẽ hối tiếc nếu thử và thất bại. Nhưng tôi biết mình sẽ bị ám ảnh mãi nếu chưa từng thử. Sau rất nhiều đắn đo, tôi đã chọn con đường kém an toàn hơn để theo đuổi đam mê – và tôi tự hào về quyết định đó.
Ngày mai, theo một cách rất thật, cuộc sống của bạn – cuộc sống mà bạn tự viết nên – bắt đầu.
Bạn sẽ sử dụng món quà của mình ra sao? Bạn sẽ đưa ra những lựa chọn nào?
Liệu thói quen có dẫn dắt bạn, hay bạn sẽ đi theo đam mê?
Bạn sẽ đi theo giáo điều, hay bạn sẽ là người sáng tạo?
Bạn sẽ chọn cuộc sống dễ dàng, hay cuộc đời của sự phục vụ và phiêu lưu?
Bạn sẽ gục ngã trước chỉ trích, hay bạn sẽ đi theo niềm tin của mình?
Bạn sẽ cố lấp liếm khi mình sai, hay bạn sẽ xin lỗi?
Bạn sẽ giữ trái tim mình trước sợ hãi bị từ chối, hay bạn sẽ hành động khi yêu?
Bạn sẽ chơi an toàn, hay sẽ liều lĩnh một chút như kẻ phiêu lưu?
Khi mọi thứ trở nên khó khăn, bạn sẽ bỏ cuộc, hay bạn sẽ kiên cường?
Bạn sẽ là người hoài nghi, hay là người xây dựng?
Bạn sẽ thông minh bằng cách hạ thấp người khác, hay bạn sẽ tử tế?
Tôi xin mạo muội đưa ra một dự đoán. Khi bạn 80 tuổi và trong một khoảnh khắc tĩnh lặng nhìn lại cuộc đời mình – bạn sẽ tự kể lại câu chuyện riêng tư và ý nghĩa nhất của cuộc đời mình, và nó sẽ được tạo nên từ chuỗi những lựa chọn bạn đã thực hiện. Cuối cùng, chúng ta chính là những lựa chọn của mình. Hãy xây dựng cho mình một câu chuyện tuyệt vời.
Cảm ơn bạn và chúc may mắn!
Theo: Jeff Bezos, Nhà sáng lập Amazon