Câu chuyện Thùy Tiên và kẹo rau củ Kera không còn là scandal đơn lẻ nữa, mà là hồi chuông cảnh báo về việc người nổi tiếng lợi dụng hình ảnh để dẫn dắt sai lệch, thậm chí lừa dối người tiêu dùng.
Tiên là cổ đông nắm 30%, tham gia sản xuất, quảng bá sản phẩm, biết rõ sản phẩm không có tác dụng như quảng cáo, nhưng vẫn dùng danh xưng “không ăn rau nên dùng kẹo” để thuyết phục fan - KHÔNG KHÁC GÌ LỪA ĐẢO CẢM XÚC.
Gần 18 tỷ thu được từ việc bán kẹo, riêng Tiên hưởng gần 7 tỷ hoa hồng, rồi khi dân mạng bắt đầu soi, lại quay xe, hợp thức hóa vai trò quảng cáo để trốn trách nhiệm với tư cách cổ đông. Đạo đức kinh doanh ở đâu?

Không chỉ có Chị Em Rọt, Tiên còn đầu tư vào Pharco Việt Nam - phân phối nước hoa, mỹ phẩm… và từng giữ vai trò Chủ tịch. Cũng từng góp vốn vào Miss Grand International - cuộc thi mang lại danh hiệu cho cô.
Điều đáng nói ở đây không phải việc một người nổi tiếng làm ăn kinh doanh, mà là:
Dùng danh xưng Hoa hậu, lòng tin từ công chúng để PR sai sự thật cho sản phẩm kém chất lượng, biết sai mà vẫn làm.
Trong thời đại "influencer" lên ngôi, chúng ta - người tiêu dùng cần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Người nổi tiếng không phải ai cũng đáng tin. Đừng để hình ảnh long lanh che mờ đi sự thật đằng sau những con số doanh thu khổng lồ...