Không còn là tin đồn, không còn là lời thì thầm. Chiều 17/5, tại đại hội cổ đông, ông Nguyễn Quốc Cường người được cả thị trường biết đến với biệt danh Cường Đô La  đã chính thức tuyên bố:
👉 “Quốc Cường Gia Lai sẽ đổi tên!”

💔 Sau 30 năm mang tên một vùng đất, một cái tên đã từng làm mưa làm gió thị trường bất động sản, thì nay, doanh nghiệp quyết định cởi bỏ lớp áo cũ, để bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ hơn, phù hợp với xu hướng sáp nhập hành chính và đặc biệt là hướng đến hợp tác với các nhà đầu tư quốc tế.

Trong khoảnh khắc đầy xúc động, ông Cường đã dành thời gian để tri ân người mẹ của mình bà Nguyễn Thị Như Loan, người sáng lập, người gánh vác, và cũng là người âm thầm hy sinh cả thanh xuân vì sự sống còn của Quốc Cường Gia Lai.

quoc-cuong-gia-lai-chinh-thuc-thay-ten-doi-phan-sau-30-nam-mot-ket-thuc-de-bat-dau-moi-1747623534.jpg

“Cái tên này có cả một đời mẹ tôi trong đó, nhưng hôm nay, tôi phải thay nó để bước tiếp,” ông Cường nghẹn ngào.

Và họ không chỉ đổi tên cho có!

Năm 2025, QCG đặt ra một mục tiêu khiến không ít người hoài nghi:

2.000 tỷ doanh thu

300 tỷ lợi nhuận trước thuế

📊 Mức tăng hơn 300% so với năm trước, một bước đi liều lĩnh hay đầy tính toán?

Đáng chú ý, trong bối cảnh này, QCG còn đang loay hoay với khoản nợ 2.882 tỷ liên quan đến bà Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát.

Câu hỏi được đặt ra:

Liệu có phải vì áp lực tài chính mà họ phải “thoát xác”? Hay đây là cơ hội cuối cùng để Quốc Cường Gia Lai trở lại cuộc đua?

🔍 Cùng với việc xử lý các dự án tồn đọng, loạt dự án Marina Đà Nẵng, Lavida Plus, KDC Bình Chánh... đang được ông Cường dốc toàn lực triển khai.

 "Chúng tôi sẽ trả nợ. Và chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ," ông tuyên bố trước hàng trăm cổ đông.

Quốc Cường Gia Lai không còn như xưa. Nhưng liệu có một cái tên mới đủ mạnh để viết tiếp giấc mơ còn dang dở?