Vừa ra trường, mình hí hửng apply 1 công ty vì đọc thấy ghi:  “Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, cơ hội phát triển bản thân blah blah…”

Mình tưởng tượng mỗi ngày đi làm là mặc đồ đẹp, teamwork vui vẻ, làm slide chill chill rồi tan làm đúng giờ về coi Netflix.

em-muon-moi-truong-nang-dong-sang-tao-nhung-ma-dung-bat-em-tang-ca-1751855876.png

3 tháng sau...

Mới hiểu chữ “trẻ trung” là vì ai vô cũng mới, người cũ nghỉ hết.

Năng động là vì làm không xuể việc, chạy không kịp deadline.

Còn sáng tạo là sáng ra phải tự nghĩ cách sống sót.

Mình không biết là đang đi làm hay đang tham gia chương trình “Chạy đi Gen Z ơi”

Mỗi chiều 6h là tự bật playlist chịu đựng đi em ơi để còn OT tiếp cho kịp kế hoạch.

Không biết do mình kì vọng quá hay do job mô tả có tí ảo ma Canada nữa.

Mấy bạn đi làm rồi có bị “quay xe” giống mình hong?