Khi cuộc sống trở nên khó khăn, bản năng sinh tồn của con người thường mách bảo: “Hãy tìm một nơi an toàn để dựa vào.” Với người trẻ, điều đó có thể mang hình hài của một công việc ổn định, một gia đình khá giả, hay một người bạn đời “có điều kiện”. Nhưng nếu đi xa hơn trong tư duy phát triển bản thân và sự nghiệp, ta sẽ thấy: việc tìm một chỗ dựa giàu có không phải là đích đến, mà chỉ là cách hoãn lại hành trình trở thành người tạo ra giá trị và tài sản thật sự.
Tư duy “dựa vào” cái bẫy êm ái
Trong thời đại của mạng xã hội, hình ảnh những cuộc sống xa hoa, những cặp đôi “giàu có, thành công” phủ sóng khắp nơi. Không ít người trẻ bắt đầu tin rằng: giàu là chuyện “lấy được ai” chứ không phải “trở thành ai”. Họ lao vào các mối quan hệ với mong muốn “lên đời”, nhưng quên mất rằng tài sản vay mượn từ người khác là thứ dễ mất nhất khi sóng gió ập đến.
Tệ hơn, khi bạn sống dựa vào tài sản, mối quan hệ, hay sự giàu có của người khác, bạn vô tình tự rút cạn động lực phát triển của chính mình. Bạn không còn cần học kỹ năng mới, không còn muốn dấn thân vào khó khăn, không còn khao khát làm ra thứ có giá trị thật sự. Và khi chỗ dựa biến mất, bạn mất tất cả.
Giá trị thật không đến từ tài sản thừa kế, mà từ khả năng kiến tạo
Người ta thường đánh giá sự giàu có qua con số trong tài khoản, qua căn hộ sở hữu hay chiếc xe đang đi. Nhưng điều quan trọng hơn là: tài sản đó đến từ đâu? Và nếu mất đi tất cả ngày hôm nay, bạn có thể tạo dựng lại từ con số 0 không?
Người thực sự giàu có không phải người có nhiều tiền, mà là người biết cách tạo ra giá trị trong bất cứ hoàn cảnh nào. Họ có tư duy thị trường, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng thích nghi, và một mạng lưới quan hệ được xây dựng bằng giá trị, chứ không phải “xin xỏ”.
Bạn không thể vay mượn mãi sự công nhận. Sự tự tin không đến từ việc người khác giàu, mà đến từ việc bạn biết mình có thể tự tạo ra giá trị bất cứ lúc nào. Trong thời đại biến động, sở hữu kỹ năng, trí tuệ và tư duy đúng quan trọng hơn rất nhiều so với việc sở hữu tài sản “truyền thống”.
Những người đáng ngưỡng mộ không phải vì họ giàu mà vì họ tạo ra của cải cho xã hội
Elon Musk không ngưỡng mộ vì ông là tỷ phú, mà vì ông liên tục tạo ra những công ty có ảnh hưởng lớn đến nhân loại. Warren Buffett không đáng kính vì khối tài sản, mà vì ông có tư duy đầu tư bền vững và khả năng tạo ra giá trị liên tục trong nhiều thập kỷ. Jack Ma không thành công nhờ sinh ra trong giàu có mà nhờ ông dám nhìn thấy cơ hội nơi người khác chỉ thấy bất khả.
Nếu bạn muốn trở nên giàu có, hãy ngừng hỏi: “Làm sao để có tiền?”
Hãy bắt đầu hỏi: “Làm sao để tạo ra giá trị?”
Bởi vì tiền chỉ là hệ quả, không phải mục tiêu. Giá trị mới là gốc rễ.
“Người giàu thật” là người không sợ mất tiền
Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng rất đúng. Người giàu thật sự không sợ mất tiền, vì họ tin tưởng vào khả năng kiếm lại được, không chỉ một lần mà nhiều lần. Họ hiểu rằng thị trường luôn biến động, tài sản có thể mất đi, nhưng kỹ năng và đầu óc là thứ không ai cướp được.
Ngược lại, người chỉ “dựa vào của cải” thì luôn lo sợ. Họ sống trong cảm giác phải bảo vệ, phải giữ khư khư, không dám đầu tư, không dám thử cái mới. Họ giàu trên giấy tờ, nhưng nghèo trong tư duy.
Làm sao để trở thành người tạo ra giá trị?
Không có một lộ trình cố định, nhưng dưới đây là một vài gợi ý thực tế:
Chủ động học hỏi: Kỹ năng nào cũng cần rèn luyện. Đọc sách, học online, đi làm thêm, hãy coi việc học như một khoản đầu tư sinh lời suốt đời.
Dấn thân vào vấn đề thực tế: Đừng trốn tránh việc khó. Hãy giải quyết vấn đề nhỏ, rồi đến lớn. Qua thời gian, bạn sẽ hình thành năng lực thật sự.
Tư duy người làm chủ, không phải người làm thuê: Dù bạn đang làm thuê, hãy nghĩ như người sở hữu. Cách bạn giải quyết công việc, tạo ra cải tiến, gắn với kết quả, chính là bước đầu của tư duy tạo giá trị.
Xây dựng mối quan hệ dựa trên giá trị trao đi: Đừng kết nối vì lợi ích, hãy kết nối vì bạn có gì để cho đi. Mạng lưới bền vững bắt đầu từ sự tin tưởng và hỗ trợ.
Trong một thế giới thay đổi nhanh, người có thể đứng vững không phải là người nhiều tiền nhất mà là người có thể tạo ra giá trị nhanh nhất, đúng nhất và bền vững nhất.
Đừng sống để đi tìm ai đó giàu để dựa vào.
Hãy sống để trở thành người người khác muốn đồng hành, muốn học hỏi và muốn đầu tư cùng.
Vì thế, nếu bạn đang hoài nghi về con đường phía trước, đừng hỏi “Ai sẽ giúp tôi?”.
Hãy hỏi: “Hôm nay tôi tạo ra được giá trị gì?”