Tấm ảnh đầu tiên chụp vào năm 1996, khi ông đang đứng trước một đầu máy hơi nước dòng SY – hình ảnh tiêu biểu cho thời kỳ công nghiệp hóa truyền thống, nơi tiếng còi tàu vang vọng giữa khói than và bánh sắt.

Tấm thứ hai được chụp sau 26 năm, với Han Junjia trong bộ đồng phục hiện đại, đứng trước một đoàn tàu cao tốc bóng loáng – biểu tượng của một Trung Quốc đang bứt phá về công nghệ và tốc độ.

cung-mot-nguoi-lai-tau-cach-nhau-26-nam-tai-trung-quoc2-1747626587.jpg

Hai khoảnh khắc tách biệt bởi gần ba thập kỷ cho thấy hành trình phát triển đầy ấn tượng của hệ thống đường sắt Trung Quốc. Từ những đoàn tàu hơi nước chậm rãi, gập ghềnh qua núi rừng và đồng bằng, đến những con tàu cao tốc lướt như gió qua các thành phố hiện đại – đó là một cuộc chuyển mình mạnh mẽ, phản ánh tầm vóc và khát vọng vươn lên của một quốc gia.

Han Junjia là nhân chứng sống cho sự tiến bộ và là biểu tượng cho sự tận tụy, bền bỉ và niềm tự hào nghề nghiệp trong suốt hành trình thay đổi của đất nước.

Nguồn: Pane e Vino - 3 Nguyễn Khắc Cần