Cork Whale Watch - công ty chuyên cung cấp các chuyến du lịch ngắm cá voi cho biết họ sẽ đóng cửa công ty sau 25 năm hoạt động. Lý do khiến quyết định này được đưa ra là vì theo người điều hành công ty - Colin Barnes cho biết “Đại dương giờ đây đã trống rỗng, không còn gì cả.”
“Đáng buồn thay, việc ngắm cá voi giờ đây đã là quá khứ. Một số ít ngư dân với những chiếc tàu đánh cá khổng lồ đã tham lam, đánh bắt quá mức các loài cá sprat đến mức loài này gần như tuyệt chủng. Không còn gì để cá voi có thể săn mồi nên chúng đã di chuyển đến nơi khác để tìm kiếm con mồi mới.” - Colin Barnes, người điều hành Cork Whale Watch chia sẻ.
Trong những năm gần đây, các chuyến đi ngắm cá voi của công ty ngày càng trở nên thất vọng khi số lượng cá voi, cá heo và các loài sinh vật biển khác sụt giảm nghiêm trọng. “Tôi thực sự rất buồn khi phải thông báo rằng Cork Whale Watch sẽ ngừng hoạt động vĩnh viễn,” ông nói thêm.
Thông báo này ngay lập tức đã gây ra một làn sóng phẫn nộ của người dân trước thực trạng thiên nhiên đáng báo động này, dù cho chính phủ đã từng cam kết sẽ hành động nhiều hơn để bảo vệ nguồn cá và đa dạng sinh học biển.
Bộ trưởng Đa dạng sinh học Christopher O'Sullivan cho biết: “Chúng ta cần khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ không chỉ với loài cá voi mà cả các loài cá nhỏ như sprat - nguồn thức ăn của nhiều sinh vật biển. Nếu để mất chúng, toàn bộ chuỗi thức ăn sẽ sụp đổ.”
Cá Sprat là một giống cá nhỏ, có hình dạng giống cá mòi, là thức ăn chính của nhiều loài sinh vật biển. Vì nhu cầu về bột cá phục vụ ngành thuỷ sản, đã làm hoạt động đánh bắt cá Sprat ngày càng mất kiểm soát.
Bên cạnh đó, một số chuyên gia cho rằng nước ấm lên cũng là yếu tố thúc đẩy cá Sprat di chuyển xa hơn về phía tây và phía bắc, điều này cũng giải thích cho việc cá voi đang giảm dần ở ngoài khơi Cork.
Không chỉ Unionhall, cách đó khoảng 35km về phía đông, công ty du lịch ở Courtmacsherry cũng chuyên tổ chức tour ngắm cá voi và động vật biển cho biết họ cũng ghi nhận số lượng cá voi và cá heo sụt giảm mạnh kể từ khi các đội tàu đánh bắt lớn xuất hiện tại khu vực. Dù vậy, công ty này vẫn sẽ tiếp tục các chuyến du ngoạn ngắm sinh vật biển.
Người điều hành công ty - Mark Gannon cho rằng với các chính sách đúng đắn, khu vực phía nam Cork và bờ biển phía tây Ireland vẫn có thể là thủ đô du lịch biển của châu Âu.
Vợ của ông Gannon chia sẻ rằng số du khách đặt chỗ vẫn rất nhiều, “Tôi đã nói trước với mọi người rằng chúng tôi không thể đảm bảo rằng liệu họ có thể bắt gặp được cá voi minke hay không. Dù vậy, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy rất hào hứng và mong chờ chuyến đi.”
--------------------------
Nguồn: Theo Guardian