Nhà báo Kim Hạnh hỏi: Nhắc đến tên tuổi ông (Lý Ngọc Minh) thì người ta nghĩ ngay đến gốm sứ, nhưng ít ai biết, ông từng có thời gắn bó với trái đu đủ?

Ông Lý Ngọc Minh trả lời: Đúng vậy. Tôi từng có thời gian trồng đu

đủ. Tôi trồng xong tôi ngộ ra một điều rằng ít người làm nông, làm vườn mà nghĩ rằng cây đu đủ là loại cây cho năng suất thu hoạch về lợi nhuận là cao nhất. Bởi vì chỉ cần chừng khoảng 2,5 mét vuông là có thể trồng 1 cây. Khi đó tôi trồng, từ lúc gieo hạt cho đến khi hái trái chỉ có 8 tháng. Khi đó cứ một tuần là tôi thu hoạch được hai xe lam, kéo ra chợ bán. Thời điểm đó mọi người có trào lưu “vượt biên”, thì chúng tôi đi làm vườn. Mỗi tuần lễ 2 xe lam đu đủ vào mùa mưa, còn mùa nắng thì nửa xe. Tôi nghĩ không có cây trái nào cho thu hoạch suốt bốn mùa và cho hiệu quả cao như cây đu đủ này. Sau đó, có rất nhiều người đến tham quan học hỏi, trong đó có nhiều vị là kỹ sư canh nông ở Sở Nông nghiệp, nhưng có điều lạ là không thấy một người nào về làm thành công khi áp dụng mô hình của tôi. Kết thúc mùa đu đủ, khi đó vàng rất mắc, nhưng tôi mua được tám cây vàng!

(Trích từ sách "Nhà báo Kim Hạnh đối thoại với những người tiên phong". Cuốn sách là tập hợp 27 câu chuyện của 27 nhân vật mà phần lớn là những người kinh doanh gần như toàn là thời kỳ đầu ngay sau 1975, được chuyển thể từ những cuộc trò chuyện trên chương trình 5W1H Podcast)

-------------------------

P/s: Bạn đọc quan tâm đến sách, vui lòng xem link: Ra mắt sách "Nhà báo Vũ Kim Hạnh đối thoại với những người tiên phong" - BSA (bsamedia.vn)