Nhìn từ bên ngoài, nhiều người nghĩ làm chủ doanh nghiệp sướng lắm:
Có công ty riêng
Có nhân viên lo việc
Có tiền đổ về tài khoản mỗi tháng
Nhưng chỉ những ai đã từng bước chân vào làm doanh nhân mới hiểu:
Đó là hành trình đầy áp lực, đầy thử thách và lắm cô đơn.
- Những đêm trắng không ngủ, lo từng con số báo cáo.
- Những cuộc gọi nửa đêm vì khách hàng hủy hợp đồng phút cuối.
- Những lần chấp nhận mất tiền, mất uy tín để giữ lấy danh dự và sự tồn tại cho doanh nghiệp.
Doanh nhân không có thứ gọi là "giờ hành chính".
Không có "cuối tuần", "lễ Tết" trọn vẹn.
Chỉ có: "Dự án này chốt chưa?", "Hợp đồng ký xong chưa?", "Target tháng này đủ không?"
Họ là những người:
Ăn vội ổ bánh mì trên xe để kịp đến cuộc họp.
Bỏ lỡ những bữa cơm gia đình vì đàm phán với đối tác nước ngoài.
Đổ bệnh vẫn không dám nghỉ, vì nếu họ dừng lại, công ty có thể gãy ngay lập tức.
Và có lẽ, điều khiến nhiều doanh nhân đau lòng nhất...
Là khi những người ngoài nhìn vào chỉ buông một câu:
"Có công ty riêng mà, chắc làm sếp sướng lắm!"
Không ai thấy những vết sẹo thầm lặng trong lòng người lãnh đạo.
Không ai biết bao lần họ đứng trước bờ vực phá sản, thất bại.
Và cũng chẳng ai chứng kiến những lần họ tự động viên chính mình:
"Mình mà bỏ cuộc, hàng chục con người sau lưng sẽ ra sao?"
Nhưng rồi họ vẫn đi tiếp.
Vì ước mơ xây dựng một sự nghiệp lớn.
Vì khát vọng vượt lên chính mình.
Vì những người đồng đội đã đặt niềm tin vào họ.
Nếu bạn đang trên hành trình đó - bạn không cô đơn.
Nếu bạn đang gồng mình trên đôi vai doanh nghiệp - bạn cần thêm tư duy, công cụ, cộng đồng đồng hành.
Đó là lý do Đánh Thức Sự Giàu Có ra đời.
- 3 ngày huấn luyện cường độ cao, dành riêng cho những người làm chủ.
- Giúp bạn nhìn rõ toàn cảnh doanh nghiệp mình.
- Tháo gỡ những điểm nghẽn trong tư duy, hệ thống và vận hành.
- Đưa bạn ra khỏi vòng luẩn quẩn của sự mệt mỏi, áp lực, cô đơn.
Bạn đã gồng gánh đủ lâu rồi.
Đã đến lúc làm chủ đúng nghĩa.
Theo: Phạm Thành Long