Anh em Sài Gòn chắc không lạ gì nhà hàng nổi Elisa, đây là một con tàu sang chảnh neo đậu bên sông, chuyên làm điểm hẹn ăn uống và ngắm pháo hoa. Nhưng mới đây, có tin Agribank chuẩn bị đấu giá khoản nợ gần 134 tỷ đồng của chủ sở hữu con tàu này.

chan-dung-ong-nguyen-hai-linh-ong-chu-tau-elisa-dang-bi-siet-no-ma-cac-dai-gia-hay-ngoi-xem-ban-phao-hoa-tren-song-sai-gon-2-1743042593.jpg

Chi tiết vụ đấu giá như này:

Khoản nợ thuộc về Công ty TNHH Thương mại Hào Huy, sẽ được đấu giá vào ngày 18/4.

Tổng dư nợ đến tháng 2/2025 là gần 134 tỷ đồng, gồm hơn 59,8 tỷ đồng nợ gốc và 74,1 tỷ đồng tiền lãi.

Tài sản thế chấp: chính là tàu Elisa - nhà hàng nổi lớn nhất Việt Nam, cùng với một xe Camry SE 3.5.

Đọc xong, một chuyên gia du thuyền đã bình luận rằng tàu này mà bán 10 tỷ chắc không ai mua, nếu đấu giá cũng dưới chứ không qua nổi 10 tỷ. 

Vài nét về "siêu du thuyền" Elisa

- Được đóng năm 2007, dài 44,29m, rộng 16m, sức chứa 1.000 khách.

- Trang bị động cơ Mitsubishi 650 CV, vỏ thép cực chắc.

- Không di chuyển mà neo đậu cố định tại bến, tạo không gian chill hết nấc.

- Là một trong những điểm ngắm pháo hoa hot nhất Sài Gòn mỗi dịp lễ, Tết.

Tàu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại Hào Huy thành lập từ 2005, vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Chủ yếu do ông Nguyễn Hải Linh (70%) và bà Lê Thị Túy Oanh (30%) nắm giữ.

Chân dung ông Hải Linh: 

chan-dung-ong-nguyen-hai-linh-ong-chu-tau-elisa-dang-bi-siet-no-ma-cac-dai-gia-hay-ngoi-xem-ban-phao-hoa-tren-song-sai-gon-1743042687.jpg

Một nhà hàng nổi hoành tráng, từng là biểu tượng ven sông Sài Gòn mà cũng lâm vào cảnh nợ nần, đủ thấy kinh doanh thời nay không hề dễ! 134 tỷ không phải số tiền nhỏ, liệu có đại gia nào nhảy vào ôm hàng không nhỉ? Hay Sài Gòn sắp mất đi một địa điểm check-in huyền thoại?

Hiện chưa rõ có ai sẽ đấu giá để "giải cứu" Elisa hay không, nhưng nếu không có người mua, có khả năng con tàu này sẽ phải đổi chủ hoặc bị thanh lý! 

Liệu có đại gia nào ra tay không đây?