CĂN NHÀ TRÊN ĐƯỜNG NƠ TRANG LONG - Chị Dâu khi phát hiện căn nhà có ma, em gái bị bóng đè

-----------------------------

Và thế là câu chuyện của chị dâu bắt đầu. Và câu chuyện này quay ngược thời gian lại vào khoảng tháng 12/2007, nghĩa là thời điểm khoảng 1 tháng sau khi nhà mình chuyển đến đây. Tháng 12 thì gần Noel, không khí mát mẻ, tinh thần vui vẻ chuẩn bị đón chào những ngày lễ sắp tới. Đặc biệt gia đình mình bên Công giáo nên ngày lễ Noel cũng đặc biệt hơn.

Trong không khí vui vẻ thoải mái như thế, thì anh trai vẫn đi làm theo lịch trình như cũ, và chi dân vẫn ở nhà như thế vì cũng có dấu hiệu có em bé. Và trong một buổi sáng như bao buổi sáng, chị đang nằm trong phòng xem TV thì nghe tiếng khoá cửa chỗ phòng khách mở "tách". Cũng không có gì bất ngờ vì giờ đó anh trai hay đi về và cũng mở cửa cái "tách" như thế. Chỉ có điều lần này, sau tiếng "tách" là không có tiếng gì khác hết.

Chờ một lúc thì từ nhiên thấy cái bóng đen nó đi vào cửa, nó trùm lên trần nhà như mây đen kéo tới những lần sắp mưa, xong nó đi ra. Sau đó là anh trai thật sự mới về. Đương nhiên là chị dâu có kể với anh trai nhưng mà anh trai trấn an chắc do ảnh hưởng sức khoẻ với lại có thể trong lúc coi TV có thể ngủ nên kiểu bị mơ. Chị dâu coi đó là giải thích hợp lý nên cũng đồng ý cho qua.

Rồi mấy ngày sau, cũng giờ đó, chị dân nghe cửa đập cái "rầm", xong rồi cái bóng đen nó chạy dọc hành lang đi xuống bếp, rồi biến mất ở đó. Những ngày tiếp theo sau đó là tiếng cười khanh khách, và cả bóng đen lảng vảng, tối ngủ thì nghe tiếng bước chân đi dọc hành lang.

Chị dâu vốn dĩ là người đạo theo, nghĩa là trước đó chị dâu không có theo đạo, nên cũng biết người ta hay cúng kiếng vào các dịp mồng 1, 15 âm lịch. Chị dâu khi đó có nói với con "ma" rằng bên nhà là người Công giáo nên không có việc cúng kiếng gì cả, do đó mong không làm phiền.

Sau sự việc đó, thì yên mấy hôm, xong đến mấy hôm nữa thì đang nằm ngủ, chị dâu bị ai đó nắm tay quất mạnh xuống giường, và có vết bầm ngay cánh tay. Kể từ bận đó sau khi dọn dẹp xong chị dâu không dám nằm trong phòng coi TV nữa mà kéo ghế mang ra bên ngoài lối đi vào nhà ngồi đó chờ anh trai về. Và vì bị khủng bố về sức khoẻ như thế nên sau đó chị dâu bị sẩy thai.

Khi nghe chị dâu kể như thế, thì đến lượt con em gái cũng kể, và những thứ nó chứng kiến nó không dám nói ai, nhân dịp chị dâu kể thì nó cũng kể luôn.

Chuyện của con em gái bắt đầu sau Tết năm đó. Tết đầu tiên thì anh chị về nhà nội, sau Tết thì về ngoại, do vậy sau Tết nhà chỉ còn 3 người, mình thì vẫn đi làm như thường lệ, ông cậu cũng thế, còn con em gái thì chưa đi học lại nên nó ở nhà.

Nhà thì có mỗi cái TV mà ở nhà 1 mình nên con em gái qua phòng anh chị coi TV, và cũng một hôm đang xem thì có một cái bóng đen bao trùm cái cửa, và bao trùm phòng, trùm một lúc thì nó đi ra.

Những đêm sau đó, lúc nào ngủ trên gác lửng em gái đều bị con gì đó đè, đè cho đến tầm 4h sáng thì hết, nhiều đêm như thế. Thời gian đó có con em họ ghé chơi, ngủ trên gác xép mấy đêm cũng liên tục bị đè.

441523812-10231091426084650-226180985848395232-n-1716693073.jpg
 

Đây là đứa em họ mình có nhắc đến trong bài viết về căn nhà Nơ Trang Long đây.

Còn thêm nhiều chuyện ly kỳ khác nhưng qua lời kể của em gái và chị dâu nên mình không nhớ hết được vì cũng lâu rồi mà. Nhưng mà sau ngày 12/04 năm đó thì cả nhà mình đưa ra quyết định là "dọn nhà".

Mặc dù chỗ này rẻ, hồi đó thuê có 2.3tr mỗi tháng, lại là mặt tiền, lại nhiều phòng, rộng, nhưng mà vì những thứ diễn ra như thế nên bên nhà mình quyết định dọn nhà đi chỗ khác. Nhưng mà đâu cứ phải nói dọn là dọn được ngay, vì phải tìm chỗ mới trước khi dọn. Nên thời gian sau đó vẫn phải ở căn nhà đó dù biết rằng nó có gì đó không bình thường. Và sau đó là một khoảng thời gian có nhiều điều li kỳ xảy ra.

(còn tiếp)

------------------------------

CĂN NHÀ TRÊN ĐƯỜNG NƠ TRANG LONG - Phần 3 - Chuyện đêm cuối cùng trước khi chuyển nhà