ÁM ẢNH CÁI GỌI LÀ TEAMBUILDING
Chào mọi người, mình là banker làm ngân hàng được gần 4 năm. Trong thời gian đi làm, mình cũng trải qua đủ thứ chuyện từ chạy KPI, chăm khách, tăng ca cuối tháng cho tới những hôm ngồi ở ngân hàng tới tối. Nhưng có một thứ mà cứ mỗi lần công ty nhắc tới là mình lại thấy hơi ám ảnh, đó là teambuilding.
Hồi mới đi làm mình cũng háo hức lắm. Nghĩ đơn giản công ty tổ chức thì mọi người có dịp đi chơi, đổi không khí, đồng nghiệp ngồi với nhau ngoài công việc chắc cũng vui. Làm ngân hàng quanh năm đã áp lực rồi, lâu lâu có một chuyến đi cùng nhau thì cũng tốt.
Nhưng đi vài lần rồi mình mới nhận ra, không phải chuyến teambuilding nào cũng giống một chuyến đi chơi.
Lần gần nhất bên mình tổ chức đi Quy Nhơn. 12h trưa thứ 7 vừa làm xong đã phải tập trung lên xe chạy thẳng xuống đó. Tới nơi, mình còn chưa kịp nghỉ ngơi hay nằm xuống một lúc thì đã phải thay đồ rồi tập trung ra biển chơi trò chơi giữa lúc nắng chang chang.
Lúc đó mình chỉ nghĩ trong đầu: “Ủa, đi teambuilding hay đi huấn luyện vậy?”
Chơi xong tưởng được về nghỉ thì trời vừa bớt nắng lại tới màn tập dượt văn nghệ. Tối biểu diễn xong mới được ăn, mà lúc ngồi xuống bàn thì đồ ăn cũng nguội gần hết. Ăn xong mình tưởng cuối cùng cũng được về phòng ngủ thì lại có màn tập trung nhậu với đủ lý do kiểu “lâu lâu mới có dịp”, “anh em trong team ngồi với nhau cho vui”.
Đến lúc về tới phòng thì người gần như rã rời. Sáng hôm sau chưa kịp tỉnh ngủ đã phải thu dọn đồ đạc, tập trung lên xe chạy ngược về TP.HCM. Đi một chuyến mà cảm giác như mình vừa đi làm thêm một ngày thứ 7, chủ nhật vậy.
Mà cái làm mình ám ảnh không chỉ là chuyện lịch trình dày đặc. Lần teambuilding trước bên mình còn có chuyện bắt buộc nhân viên phải đi. Ai không tham gia thì đóng 2 triệu. Muốn nghỉ thì phải giải trình, có người còn phải đưa bằng chứng bận, bằng chứng ốm mới được chấp nhận.
Hồi mới nghe mấy anh chị trong bank kể lại, mình còn tưởng mọi người nói vui. Sau này đến lượt mình trải qua rồi mới thấy, hóa ra chuyện này cũng không phải hiếm như mình nghĩ.
Thậm chí mình từng nghe anh em kể có trường hợp vì không tham gia mà hồ sơ không được ký, mail không được duyệt. Mình nghe xong cũng chẳng biết nên gọi đây là hoạt động gắn kết hay một hoạt động bắt buộc nữa.
Không biết các bank khác thế nào chứ riêng bank mình, giờ cứ nghe sếp nói “sắp tới công ty mình có teambuilding” là mình thấy mệt muốn xỉu trước rồi.
