Làm ngân hàng mới 8 tháng mà mình đã thấy kiệt sức, không biết có ai từng như mình không?
Chào mọi người, mình năm nay 25 tuổi, hiện đang làm chuyên viên khách hàng cá nhân tại một ngân hàng tư nhân. Tính ra đến giờ cũng được khoảng 8 tháng. Thời gian không quá dài, nhưng thật lòng mà nói mình đã bắt đầu thấy đuối từ khoảng tháng thứ 3 rồi, đến giờ vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu.
Mình không phải kiểu ngại làm hay lười việc. Ngược lại là khác. Hầu như ngày nào mình cũng đi từ sáng đến tối, có hôm gần 8-9 giờ mới về tới nhà. Ăn cơm xong lại mở máy lên xử lý nốt hồ sơ hoặc nhắn tin cho khách. Cuối tuần cũng không hẳn là được nghỉ vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến KPI, chỉ tiêu, khách nào chưa chốt, hồ sơ nào còn thiếu.
Điều mình thấy lạ là cơ thể mình cứ hết pin rất nhanh. Buổi sáng đi làm thì vẫn ổn, đầu óc còn tỉnh táo, gặp khách hay xử lý công việc đều bình thường. Nhưng sau giờ nghỉ trưa, khoảng tầm 2-3 giờ chiều là mình bắt đầu thấy người rã ra. Mắt díp xuống, đầu óc như đặc lại, ngồi nhìn màn hình mà đọc mãi không vào. Có lúc khách hỏi một câu rất đơn giản mà mình phải mất vài giây mới phản ứng được.
Mình cũng thử đủ cách rồi. Uống cà phê thì chỉ thấy tim đập nhanh hơn chứ không tỉnh hơn. Ăn sáng đầy đủ hơn cũng không khác mấy. Tối thì cố đi ngủ sớm, nhưng cứ nằm xuống là đầu óc lại nghĩ đến công việc, nghĩ hôm nay mình làm thiếu gì, mai phải gặp ai, khách nào chưa gọi lại. Thành ra nằm cả tiếng vẫn chưa ngủ được.
Nhiều lúc mình tự hỏi không biết đây là do sức khỏe của mình có vấn đề, do tinh thần bị căng thẳng hay đơn giản là mình chưa quen với nhịp làm việc của ngành ngân hàng. Vì mình thấy có nhiều anh chị làm 5-10 năm rồi vẫn rất bình thường, còn mình mới có mấy tháng mà lúc nào cũng thấy người mệt mỏi.
Không biết ở đây có anh chị nào từng trải qua giai đoạn giống mình không? Sau này mọi người tự quen dần hay phải thay đổi điều gì mới cải thiện được? Mình hỏi thật vì đang khá hoang mang.
