23 tuổi, mình đang apply ngân hàng và cái làm mình lo nhất lại là chính cái tính overthinking của mình.
Chào mọi người, mình năm nay 23 tuổi, mới ra trường chưa được bao lâu và đang bắt đầu ứng tuyển vào một vài ngân hàng. Thật ra mình cũng không quá lo chuyện kinh nghiệm hay CV, vì nghĩ ai mới đi làm cũng sẽ phải bắt đầu từ con số không. Nhưng điều mình lo nhất lại là cái tính overthinking của mình, nhiều lúc nghĩ nhiều đến mức tự làm khổ bản thân.
Ví dụ như gửi xong một cái mail là mình phải mở ra đọc lại mấy lần, chỉ sợ sai một dấu chấm, sai một chữ hay dùng từ chưa khéo. Có lần gửi CV xong, bên tuyển dụng chỉ nhắn lại đúng một câu: " C đã nhận được hồ sơ e nhé." Thế là mình lại ngồi nghĩ không biết người ta nhắn vậy là lịch sự thôi hay hồ sơ mình ổn thật. Có khi người ta rep một chữ "Ừ" hoặc "Ok e", mình cũng tự diễn giải đủ kiểu trong đầu, không biết họ đang hài lòng hay đang khó chịu mà không nói ra.
Mình biết nghe thì hơi buồn cười, nhưng thật sự ngày nào mình cũng như vậy. Làm gì cũng sợ sai, sợ bị đánh giá, sợ người khác nghĩ mình kém. Có những chuyện người ta quên sau 5 phút thì mình nhớ cả ngày, tối về nằm ngủ vẫn nghĩ lại xem lúc đó mình nói vậy có ổn không.
Trong khi đó, ngành mình đang muốn vào lại là ngân hàng. Mọi người đi trước đều nói công việc áp lực, quy trình nhiều, khách hàng thì đủ kiểu, chưa kể KPI và đủ thứ phải học. Nhiều lúc mình cũng tự hỏi không biết một đứa hay suy nghĩ nhiều như mình có hợp với môi trường như vậy không.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có khi chính vì mình hay kiểm tra kỹ nên lúc làm việc sẽ cẩn thận hơn người khác. Chỉ là mình chưa biết sau này đi làm, cái tính đó sẽ giúp mình hay lại làm mình mệt hơn.
Nên mình muốn hỏi thật những ac đang làm trong ngành, hoặc những ai cũng từng overthinking giống mình. Người như mình có hợp làm ngân hàng không? Hay đi làm một thời gian, va chạm nhiều rồi thì tự nhiên sẽ quen, bớt nghĩ linh tinh hơn?
Ai đang hoặc đã làm trong ngành cho mình xin một lời khuyên thật lòng với ạ
