Đêm khuya,
Em muốn đôi dòng tâm sự, cũng chỉ mong được trải lòng và xin lời khuyên từ tận đáy lòng của những người có kinh nghiệm.
Em là người mới vào ngành, không phải mới ra trường nhưng trước đó chỉ có kinh nghiệm làm sale. Bước vào môi trường thế chấp cá nhân tại một chi nhánh mà theo đánh giá của em là khá yếu (về phòng tín dụng của em).
Môi trường thì khỏi phải nói, thật sự rất tệ, từ sếp cho đến đồng nghiệp. Từ lúc ra trường đến giờ, em chưa bao giờ gặp ai và môi trường nào có thể độc hại đến vậy. Hiện tại em đã làm được khoảng 6 tháng nên cũng dần quen, chứ trước đây khi mới vào em bị sốc và nghi ngờ mọi thứ.
Với các anh chị banker, mọi người đều hiểu rằng khi mới vào mảng thế chấp thì có rất nhiều thứ cần phải học, phải hỏi. Nhưng dường như nơi đây lại khá khắt khe với những người mới như tụi em. Để được chỉ dẫn, được học thêm kiến thức, tụi em phải chấp nhận nghe những lời không hay. Nói chung là vì mình còn nhỏ bé nên đành cam chịu.
Định hướng lâu dài của em là không làm sale ngân hàng mãi. Em chỉ muốn làm sale một thời gian để tích lũy kinh nghiệm rồi xin chuyển sang vị trí khác trong ngân hàng. Đó cũng là lý do em không đổi nơi làm việc mà vẫn cố gắng trụ lại đây. Em đang trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm ở vị trí sale, đủ để có thể chuyển sang vị trí mình mong muốn.
Biết là vậy, biết rằng đôi khi phải cố gắng chấp nhận những điều không như ý mình. Nhưng nhiều lúc thật sự rất mệt mỏi. Sếp thì thô lỗ, chửi bới. Đồng nghiệp thì độc hại, ganh đua, đố kỵ lẫn nhau. Thực chất cả một phòng ban như đang âm thầm chiến đấu với nhau. Em biết điều đó, chẳng qua tất cả đều vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo mà những người không muốn chịu đựng cũng phải cố gắng chịu đựng.
Mấy ngày nay tình hình chung của thị trường, tín dụng và lãi suất lại càng khó khăn hơn. Không có doanh số, cộng với những điều tiêu cực khiến em cảm thấy mỗi ngày trôi qua mình không học hỏi được gì nhiều. Thế nên hôm nay em mới lên đây tâm sự vài dòng với các anh chị. Thực sự em rất buồn.
Anh chị có thể để lại vài dòng chia sẻ được không? Tình hình của mọi người hiện tại như thế nào rồi? Mọi người có ổn không?
Em nên làm gì để có một bước đi khác, hay một con đường sáng hơn? Chỉ vậy thôi.
Cảm ơn anh chị đã lắng nghe em chia sẻ.
Chúc mọi người ngủ ngon.
