Một gia đình ở Toronto (Canada) vừa rơi vào cảnh khóc thét khi đứa con trai 11 tuổi lén lấy đi phong bì chứa khoảng 2.000 đến 3.000 USD quỹ khẩn cấp của bố mẹ để mua thẻ quà tặng Roblox.
Sau đó trong chuyến đi chơi cùng bà ngoại tại cửa hàng Walmart, nhân lúc bà không chú ý, cậu bé đã tự mình mua sạch 2.000 đô (52 triệu VND) thẻ quà tặng Roblox qua hai giao dịch riêng biệt.
Chỉ đến khi phát hiện số tiền dự phòng đã biến mất, vợ chồng Hong Jin và Jason Kim mới ngã ngửa và lập tức mang biên lai cùng thẻ quà tặng quay lại cửa hàng để xin hoàn tiền nhưng đại diện Walmart giải thích rằng thẻ quà tặng là hàng không hỗ trợ đổi trả, nhân viên đã làm đúng quy trình khi giới hạn mỗi giao dịch mua thẻ tối đa 1.000 đô và phía Walmart Canada cũng không có quy định giới hạn độ tuổi người mua.
Chia sẻ với CTV News, gia đình bức xúc đặt câu hỏi vì sao một đứa trẻ tiểu học cầm số tiền mặt lớn như vậy đi thanh toán mà không bị nghi ngờ, Walmart cho biết họ đã liên hệ trực tiếp với gia đình để xử lý vụ việc.
Thực ra những vụ vung tay quá trán này không hiếm. Trước đó, một phụ huynh từng hoảng hốt khi con nạp hẳn 49.300 V-Bucks vào Fortnite, có đứa còn tiêu tới 20.000 USD trên Twitch chỉ trong nửa tháng. Một trường hợp khác cũng nạp mất 1.200 USD vào Fortnite nhưng may mắn hơn vì được Epic Games hoàn lại tiền.

Nguồn: GameRant,Harrowing Monaruy