Seoul - thủ đô của Hàn Quốc là một nghịch lý thú vị giữa truyền thống và hiện đại, giữa nhịp sống sôi động của một siêu đô thị và sự bình yên tinh tế của văn hóa Á Đông.
Nằm bên dòng sông Hàn, Seoul là trái tim kinh tế - công nghệ - sáng tạo của Hàn Quốc, nơi các tập đoàn khổng lồ như Samsung, Hyundai hay LG đặt đại bản doanh, và cũng là nơi từng con hẻm nhỏ vẫn vang lên tiếng rao của quán ăn truyền thống, mùi kimchi nồng nàn quyện với ánh đèn neon.
Khác với Tokyo dày đặc và khép kín hay Bắc Kinh nặng nề và uy nghi cổ kính, Seoul tạo cho người ta cảm giác “vừa đủ”: vừa đủ hiện đại để tiện nghi, vừa đủ truyền thống để đáng nhớ. Người dân nơi đây sống nhanh, làm việc cật lực, nhưng không quên dành thời gian ngắm hoa anh đào dọc sông, leo núi Bukhansan sáng sớm, hay thưởng tách cà phê trong một quán nhỏ ở Hongdae, nơi nhạc indie vang lên hòa cùng tiếng tàu điện ngầm chạy ngang.
Seoul không cố gồng để chứng minh mình là trung tâm của châu Á, nhưng bằng sự nhịp nhàng trong phát triển, bằng tinh thần kỷ luật xen lẫn sáng tạo, thành phố này đã trở thành hình mẫu cho nhiều đô thị khác: năng động mà vẫn giữ bản sắc, công nghệ nhưng vẫn rất con người.
Có thể nói, nếu Tokyo là biểu tượng của trật tự, Bắc Kinh là biểu tượng của quyền lực, thì Seoul chính là biểu tượng của sự “cân bằng” giữa quá khứ và tương lai, giữa công việc và cuộc sống, giữa lý trí và cảm xúc.





Nguồn: Sưu tầm