Vào những năm 1960, thời kỳ hoàng kim của du lịch hàng không, khoang hạng nhất không chỉ là chỗ ngồi sang trọng, mà là phòng ngủ bay thứ thiệt.

ve-may-bay-900-usd-cho-mot-chiec-giuong-nam-1749441491.jpg

Lấy cảm hứng từ thiết kế giường ngủ trên tàu hỏa hay du thuyền, các hãng như Pan Am hay TWA đã từng lắp giường tầng trên máy bay để hành khách có thể duỗi chân nằm thẳng, ngon giấc giữa trời xanh. 

Thử tưởng tượng: bạn bay xuyên Đại Tây Dương mà cảm giác như đang nằm nghỉ trong khách sạn 5 sao di động.

Nhưng rồi thời đại ấy dần khép lại khi vé máy bay ngày càng phổ thông, nhu cầu tăng ghế,  giảm không gian nghỉ ngơi, khiến giường tầng cũng rút lui khỏi bầu trời.

Hồi đó, một vé giường nằm giá khoảng 500-900 USD (tương đương 5.000-10.000 USD hiện nay).

Không chỉ là một tấm vé, đó là tấm hộ chiếu bước vào kỷ nguyên mộng mơ nhất của ngành hàng không.