Nhìn mấy bồn LNG cao ngang tòa 20 tầng ở Diêm Thành là hiểu: Trung Quốc không đợi khủng hoảng rồi mới xoay
Họ chơi kiểu “phòng thủ từ xa” - tích trữ quy mô cực lớn, kéo đường ống từ Nga, Trung Á, đẩy mạnh khai thác nội địa, song song phát triển năng lượng thay thế. Kết quả là dù Hormuz có biến, phần khí đi qua đây chỉ chiếm chưa tới 7% nhu cầu, không quá “nghẹt thở” như nhiều nước khác.
Thêm một nước cờ nữa: khi thiếu thì cắt xuất khẩu (như phân bón) để giữ nguồn trong nước. Tức là không chỉ dự trữ, mà còn kiểm soát luôn cách dùng.
=> Bài học khá rõ: trong thế giới nhiều biến động, ai chuẩn bị hạ tầng và dự trữ trước, người đó có quyền bình tĩnh hơn khi khủng hoảng tới.

