tren-khong-ninh-duoi-khong-khinh-1720863241.jpg

Tự do và dễ chịu cực kỳ khi tư duy này được thi triển…

Khó thực hành không? - Rất khó, nếu chưa hiểu rõ triết lý. Dễ ợt, nếu bản thân được thuyết phục bằng việc hiểu đến tận cùng sự thật đằng sau.

Tại sao lại không nịnh trên? Vì có ai trên ai đâu mà phải nịnh. Mà trò nịnh nọt là trò rất mất tự do và mệt mỏi tâm hồn.

Tại sao lại không khinh? Vì có ai dưới bạn đâu mà có quyền khinh miệt? Sướng mồm tí rồi nó điên lên lại cho răng môi lẫn lộn thôi mà.

Sự thật mãi là những thứ không có gì mới mẻ. Chỉ là chúng ta hay quên nên luôn cần người để nhắc nhở. Vẫn là chuyện vạn vật ngang hàng, tất thảy mọi thứ trên đời chỉ là những cá thể đặc biệt khác nhau cho nên đâu có gì trên với dưới, đâu có thứ gì gọi là tầng với bậc.

99,99% những đau khổ loài người đều sinh ra từ so sánh. Mà điển hình của so sánh là hơn thua và tầng bậc.

Tất cả chỉ nên là bạn đồng hành, vẫn cứ phân vai lãnh đạo nhưng luôn ngầm hiểu với nhau tất cả chỉ là những đồng nghiệp ngang hàng về tư cách sống. Việc của họ là chỉ đạo, việc của bạn là thực thi nếu thích chơi cùng, và từ bỏ khi trò chơi trở nên quá chán. Đơn giản thế thôi, và không ai hơn ai cả.

Tất cả đều bình đẳng hoàn toàn trong cuộc sống. Cùng đồng hành và cộng tác trong những cuộc chơi. Trò chơi gia đình, trò chơi sự nghiệp, trò chơi tương tác xã hội và tương tác muôn loài. Không còn bề trên nào trông đáng sợ nghiêm khắc nữa cả. Cũng không còn nhóm người bề dưới nào bếch nhếch đáng khinh nữa cả.

Đây là cách để nhận ra và giải phóng. Bạn sẽ thấy không khó để thoải mái, tự tin khi tương tác với bất cứ bề nào. Chúa ở cùng bạn, Phật ở trong bạn cơ mà - còn gì là trên với dưới nữa! Thế chẳng phải dễ chịu lắm sao?

www.facebook.com/AnTruaCungTonyBuoiSang/