Apple vừa có pha “chạy deadline” ngoạn mục khi cho cất cánh liền tù tì 5 chuyến bay chở đầy iPhone và các sản phẩm khác từ Ấn Độ và Trung Quốc về Mỹ — chỉ trong 3 ngày cuối tháng 3. Lý do? Tránh né cú đánh thuế “siêu to khổng lồ” từ chính sách mới của chính quyền Trump!
Theo Times of India, các nhà máy ở Ấn Độ, Trung Quốc và một vài “cứ điểm” khác đang hối hả gom hàng, đóng gói, rồi ship càng nhanh càng tốt về Mỹ. Apple hiện đang lắp ráp toàn bộ iPhone 15 và 16 tại hai quốc gia này, nên việc “chạy hàng” trước ngày thuế có hiệu lực là cực kỳ cấp bách.

Chuyện là, chính phủ Mỹ vừa công bố mức thuế nhập khẩu mới vào ngày thứ Bảy tuần trước, với mức cơ bản là 10%. Nhưng “plot twist” là từ ngày 9/4, thuế nhập từ Trung Quốc sẽ vọt lên 54%, còn Ấn Độ cũng không kém cạnh với 27%. Nghe đến đây là hiểu vì sao Apple phải… “chạy hàng như trốn nợ” rồi đó!
Nếu kế hoạch “dự trữ iPhone” tại Mỹ diễn ra suôn sẻ, thì người tiêu dùng Mỹ có thể yên tâm là giá iPhone sẽ ổn định ít nhất cho tới khi iPhone 17 xuất hiện vào mùa thu này. Tuy nhiên, một số sản phẩm khác như MacBook thì không được may mắn vậy đâu — vì đa phần được sản xuất theo đơn đặt hàng riêng rồi gửi thẳng từ Trung Quốc đến tay người dùng Mỹ, nên gần như dính thuế là cái chắc.
Cổ phiếu Apple ngay khi nghe tin “thuế mới” đã tụt mất 5%, sau đó 5 ngày thì giảm thêm 18%. Chưa hết đâu, đêm qua ông Trump lại “chơi lớn” khi dọa sẽ áp mức thuế 50% với hàng Trung Quốc để đáp trả thuế 34% mà Trung Quốc đang đánh hàng Mỹ. Nếu điều này thành hiện thực, tổng thuế nhập khẩu từ Trung Quốc có thể lên đến... 104% — không đùa đâu!
Nhiều dân tình khuyên nhau: “Nếu đang tính mua đồ Apple ở Mỹ thì đừng chần chừ — chạy ngay đi trước khi giá bay nóc!”
--------------