Chủ tịch HĐQT LPBank - ông Nguyễn Đức Thụy dù không nhận một đồng thù lao nào trong năm qua, nhưng năm nay lại chuẩn bị nhận tới 176 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt.
Cụ thể, LPBank vừa công bố sẽ chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ khủng 25%, tức là mỗi cổ phiếu nhận được 2.500 đồng. Trong khi cả thị trường ngân hàng phần lớn còn chia cổ phiếu hoặc giữ lại lợi nhuận thì LPBank chơi lớn, chia hẳn hơn 7.468 tỷ đồng cho cổ đông.
Lần gần nhất LPBank chia tiền mặt là từ năm 2017, mà hồi đó cũng chỉ 10%. Giờ quay lại “phát lộc” tận 25% thì đúng là tên gọi “Lộc Phát” không phải để chơi.

Ông Thụy hiện đang nắm hơn 70,7 triệu cổ phiếu LPB, nên việc nhận 176 tỷ là hoàn toàn hợp lý. Ngoài ông, VNPost cũng đang là cổ đông lớn với hơn 167 triệu cổ phiếu, tức là họ cũng sắp nhận về khoảng 418 tỷ đồng cổ tức.
Tôi thấy ấn tượng là ông Thụy không phải mới ngồi ghế Chủ tịch lâu, mới từ cuối 2022 thôi, sau khi tham gia HĐQT từ 2021. Nhưng cách điều hành, định hướng phát triển LPBank đang cho thấy dấu ấn rõ rệt. Năm 2024, ngân hàng báo lãi tới 12.168 tỷ đồng, vượt kế hoạch và chính thức gia nhập “câu lạc bộ lãi trên 10.000 tỷ”. Quả là không đơn giản.
Kế hoạch năm 2025 còn tham vọng hơn:
- Lợi nhuận mục tiêu lên 14.868 tỷ đồng (tăng 22,2%)
- Tổng tài sản lên 525.890 tỷ đồng
Và chuẩn bị thành lập thêm một công ty xử lý nợ đó là LPBank AMC, công ty với vốn điều lệ 200 tỷ để xử lý nợ xấu và phát triển mảng đầu tư tài chính.
Tôi cho rằng việc thành lập LPBank AMC là bước đi thông minh, vừa chủ động kiểm soát rủi ro, vừa mở thêm cánh cửa kiếm lợi nhuận từ tài sản “đóng băng”. Trong bối cảnh nợ xấu có dấu hiệu nhích lên (từ 1,34% lên 1,57%) thì đây là nước cờ cần thiết.
Tóm lại, nhìn vào bức tranh chung thì LPBank đang “chuyển mình” mạnh mẽ, còn ông Thụy thì vẫn trung thành với kiểu lãnh đạo “âm thầm mà hiệu quả”. Không nhận lương nhưng thu nhập vẫn đậm, làm vì đam mê, tiền là phụ thôi.