Chúng ta hãy trở lại những năm 1999, khi Jack Ma đứng trước Thập Bát La Hán và kêu gọi mọi người hãy khởi nghiệp Alibaba cùng ông ta, thập chí họ tự gom góp 69.000 usd để đóng góp vào công ty. Cuối cùng họ xây dựng được một đế chế vĩ đại ghi tên mình trong bản đồ Trung Quốc và thế giới, dù hầu hết trong số họ chỉ là những người bình thường. Họ biết rằng bản thân họ không thể đi thật xa được nhưng Jack Ma thì có.

457378729-10161729934818750-1832883483426749062-n-1724906992.jpg
 

Ở Việt Nam, khi nói đến sự nghiệp, con người ta hay có xu hướng khởi nghiệp vì khởi nghiệp ở Việt Nam khá dễ, tốn 3 triệu làm cái hồ sơ đã thành giám đốc ngay. Mọi người còn có xu hướng học nghề xong ra mở riêng cạnh tranh luôn cả chủ cũ. Cuối cùng chúng ta hay tự chiến mà không cùng nhau đi lên, và rồi hầu hết mọi người đều bị mắc kẹt ở chuyện cũng khá giỏi ở một lĩnh vực nào đó nhưng chưa đủ kiệt xuất để khởi nghiệp. Và cứ thế bình đạm, mắc kẹt đến hết đời.

Thực ra nếu tôi là người đó, tôi sẽ tìm người phò tá, vừa học được nhiều thứ, vừa “mượn lực” sếp, công ty mà đi lên, dần mở rộng tài chính, tư duy, tầm nhìn, mối quan hệ ra và đi xa hơn. Thậm chí đồng hành cùng nhau làm giàu.

Hôm phỏng vấn bạn talent, bạn bảo chung quanh em nhiều người giỏi lắm, mà sao cứ mắc kẹt hoài không đi tới đâu. Mình bảo thế thì em mới cần anh, chứ không thì mày ngồi đây làm gì?

Thế đấy, tiếc là cái tôi của người Việt mình, nhất là cánh mày râu nó cao hơn cả mục tiêu cuộc đời mình. Mình muốn làm này làm kia, có này có nọ, nhưng hạ mình xuống hoặc nhờ ai đó hỗ trợ mình lại ngại mồm, hoặc sợ người ta lừa mình, cứ thế ta tầm thường đến cuối đời.

Thế đấy!

---------------------------------

Nguồn: Lê Tiến Dương

https://www.facebook.com/tienduong.le/posts/pfbid02oTQnLeAXnBgQbvQSk4YPqsNqVk2uc1HL5pqWaUCFbJxxkXR4jcEci6hV3UN6L5Ejl