Sau khủng hoảng kéo dài với những con số âm và bê bối quản trị, CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) đang phát tín hiệu đầu tiên cho một chu kỳ “bắt đầu lại”.
Ngày 26/05, doanh nghiệp khai trương văn phòng đại diện tại TP.HCM và chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 những bước đi mang tính tái thiết cả về hình ảnh lẫn tổ chức sau một giai đoạn được ví như “rơi vào vùng xoáy”.
📍 Văn phòng mới tại khu Him Lam, Q.7 không chỉ là địa chỉ kinh doanh mà còn là biểu tượng cho nỗ lực làm mới mình của LTG. Chủ tịch HĐQT Huỳnh Văn Thòn gọi đây là “cột mốc mới” với lời kêu gọi “đồng lòng vượt dậy bằng giá trị thật và tinh thần đổi mới”. Nhưng trong một thị trường tài chính ngày càng khó tính, liệu tuyên ngôn ấy có đủ sức xóa mờ niềm tin đã xói mòn?

⚠️ Trên sàn chứng khoán, LTG hiện chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần cổ phiếu bị hạn chế do doanh nghiệp chậm công bố BCTC trong suốt năm 2024. Thị giá hiện xoay quanh 6.500 đồng/cp mất tới 71% giá trị chỉ trong 12 tháng.
📉 Theo báo cáo tài chính tự lập quý 1/2024, Lộc Trời lỗ ròng hơn 96 tỷ dòng tiền kinh doanh âm tới 434 tỷ, dư nợ quá hạn gần 488 tỷ. Với doanh nghiệp từng được xem là biểu tượng ngành nông nghiệp công nghệ cao, đây là cú trượt sâu khó tưởng.
🎯 Nhưng bài toán lớn nhất của Lộc Trời không chỉ là tiền. Đó là quản trị, sau cú “nội gián” trong điều hành (từ chính lời Chủ tịch), hàng loạt nhân sự cấp cao đã ra đi, trong đó có cựu TGĐ Nguyễn Duy Thuận. Ông Nguyễn Tấn Hoàng nguyên Kế toán trưởng, đã chính thức ngồi ghế Tổng Giám đốc từ tháng 10/2024, cùng bộ máy mới đang được kỳ vọng sẽ thay đổi cách cầm lái.
⏳ Việc chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ 2025 vào cuối tháng 6 có thể là cơ hội để Lộc Trời “kiện toàn chiến lược”, thu hút lại cổ đông, nhưng cũng sẽ là cuộc sát hạch niềm tin, sau nhiều lần trì hoãn, mất minh bạch và khủng hoảng niềm tin.
💬 Tái cấu trúc không phải là chuyện chỉ cần khẩu hiệu. Một văn phòng mới không thể thay thế cho lòng tin bị hao mòn. Lộc Trời đã mất rất nhiều, họ có thể tìm lại điều quan trọng nhất: niềm tin từ cổ đông, thị trường và người lao động?