elizabeth-holmes-1685600400.jpg
 

Hơn mười năm trước em Elizabeth Holmes, một sinh viên bỏ học thành lập công ty Theranos năm em mới 19 tuổi. Em ăn mặc y chang Steve Jobs, áo đen cổ lọ cao, mặt lạnh lùng không nói. Em được phố Wall bơm thổi là thiên thần cứu độ chúng sinh với công nghệ thử máu một giọt. Em không màng chuyện tình cảm cá nhân, không yêu đương, tập trung nghiên cứu vì nhân loại phục vụ.

Năm năm trước em làm một phát 9 tỷ đô của nhà đầu tư. Em bị truy tố về tội lừa đảo. Nhưng đến hôm nay em mới phải nhập kho. Tại sao?

Trong 5 năm qua em đã kịp lấy chồng và đẻ liền tù tì 2 con, toà không thể bắt phụ nữ mới sinh con đi tù được. Chồng em là một “phi công” trẻ hơn em 8 tuổi.

Hôm nay em mới tươi cười nhập trại 11 năm cho số tiền $4,5 tỷ em bỏ túi.

Tài sản của hai vợ chồng hiện tại dự đoán còn dưới 1 tỷ đô thôi.

Nhà tù em đến cũng là loại “khách sạn” với “Minimum Security” dành cho nữ giới không nguy hiểm, phi công được phép đến lái máy bay qua đêm.

Tôi nghi luật sư bào chữa và tổ tư vấn pháp lý cho em từng đi tập huấn ở VN.

Chiêu trò của Holmes thường được nữ phạm ma tuý VN sử dụng: 

https://vnexpress.net/nu-tu-tu-mua-tinh-trung-de-mang-thai-trong-trai-giam-3356008.html?