Trong tay ngành ngân hàng hôm nay, không chỉ là dòng tiền, không chỉ là chính sách – mà là thượng phương bảo kiếm thực sự, khi Quốc hội đã chính thức luật hóa Nghị quyết 42 – vũ khí pháp lý tối thượng trong cuộc chiến xử lý nợ xấu. Đây là lần đầu tiên, một công cụ đặc biệt, từng chỉ mang tính thí điểm, nay được ghi vào luật, mang tính ràng buộc, lâu dài và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

510757302-1439408133875355-1815540684460028288-n-1750998492.jpg
 

Nghị quyết 42 là gì?

Là cơ chế đặc biệt cho phép ngân hàng:

Thu giữ tài sản bảo đảm mà không cần qua tòa án;

Ưu tiên thanh toán nợ xấu trước mọi nghĩa vụ khác;

Mua bán nợ xấu có tài sản bảo đảm nhanh chóng;

Phối hợp cưỡng chế thi hành với công an, chính quyền địa phương;

Và đặc biệt, tạo ra cơ chế xử lý triệt để tài sản liên quan đến các khoản nợ phức tạp, vốn trước đây bị “đóng băng”.

Tất cả những điều này, trước kia chỉ là tạm thời, giờ đã trở thành luật định – vĩnh viễn và đầy quyền lực. Không quá lời khi nói: trong tay các ngân hàng hôm nay là thượng phương bảo kiếm thời hiện đại – thứ quyền lực tối cao, thay đổi cục diện.

Bao Công xử án, có kiếm, có lệnh, có quyền “tiền trảm hậu tấu” – biểu tượng cho sự nghiêm minh, công lý và hành động dứt khoát. Ngành ngân hàng hôm nay cũng vậy: không còn bị trói tay trước nợ xấu, không còn phải chờ đợi những cuộc thi hành kéo dài vô vọng.

Ngân hàng giờ có thể ra tay mạnh mẽ, cắt bỏ khối u nợ xấu, chữa lành cơ thể tín dụng, khai thông dòng vốn – một cách minh bạch, chính danh và đúng pháp luật. Và giống như Bao Công vì thiên hạ mà hành động, ngành ngân hàng cũng vì cả nền kinh tế mà “xuống kiếm”, khơi thông mạch máu tài chính.

Đầu tư chứng khoán là phù thịnh không phù suy.

Trong kỷ nguyên mà ngành ngân hàng đồng lòng hỗ trợ, ưu tiên tháo gỡ bởi Chính phủ, được mở lối trong xử lý tài sản tồn đọng, được kích hoạt bởi nhu cầu tăng trưởng tín dụng, thì rõ ràng: ngân hàng là ngành vua trong chu kỳ mới.

Những ai còn hoài nghi sẽ nhìn lại – như từng nhìn vào thanh kiếm của Bao Công – và hiểu rằng:

Hòn đá lăn xuống dốc thì đừng cố mà cản nó, nó sẽ đè chết ! Bụp măng nhú lên đón ánh nắng mặt trời thì cũng đừng có mà cản nó, tất cả chỉ là vô ích.........