Từng là điểm hẹn vàng của giới KOL, doanh nhân livestream và startup thương mại điện tử, Regent International Center, biểu tượng một thời của “thủ phủ livestream” Hàng Châu giờ đây chìm trong không khí ảm đạm, rơi tự do cả về danh tiếng lẫn giá trị
Tòa nhà có thể tạo ra GDP ngang một quận
Vào thời đỉnh cao, Regent không khác gì một đế chế phát sóng trực tiếp. Với hơn 1.500 căn hộ, trần cao gần 6m, và vị trí đắc địa gần trung tâm công nghệ Hàng Châu, nơi đây từng được gọi là “Tháp Vương Hồng”, nơi startup livestream mọc lên như nấm. Có người thậm chí nói vui: “Cô lao công ở đây cũng có hơn 4.000 follower.”
Từ hào quang đến lao dốc
Năm 2015, khi Taobao bước vào cuộc chơi livestream, Regent như cá gặp nước. Nhưng chỉ vài năm sau, mọi thứ bắt đầu xoay chiều:
Các “điểm nóng” mới như Ginkgo Plaza xuất hiện, hút hết nhân lực và dòng tiền.
Mô hình kinh doanh chuyển dần sang chuyên nghiệp hóa, bài bản, đánh bật các studio nhỏ.
Hàng loạt bê bối của các siêu KOL như Viya gây mất niềm tin vào ngành.
Tòa nhà nay bị xem là cũ kỹ, hỗn loạn, và tiềm ẩn rủi ro về an toàn, an ninh. Giá bất động sản lao dốc, nhà đầu tư quay lưng, cư dân cũng không mặn mà bám trụ.
Livestream Trung Quốc đang "ngấm đòn"
Cơn sốt livestream tại Trung Quốc không còn "nóng" như trước. Áp lực quản lý siết chặt, yêu cầu minh bạch thuế vụ, cùng với sự chuyên môn hóa khiến ngành này không còn dễ tiếp cận như trước. Người mới ngày càng dè dặt, người cũ cũng không ít lần “ngã ngựa”.
Regent từng là biểu tượng khởi nghiệp và làm giàu thần tốc, nay trở thành bài học đắt giá về bong bóng livestream.